NhimCandy164
New member
Trên mạng xã hội Hàn Quốc, hội những bà mẹ trẻ đang tạo nên cơn sốt với trào lưu "momsisaeng" - vừa nuôi con vừa học hành như không có ngày mai!
Chị Lee năm nay 35 tuổi, sau hai năm vừa học vừa chăm con gái nhỏ và đón thêm em bé trai, giờ đây đang chuẩn bị bước vào chương mới của cuộc đời mình. Là cựu nhân viên phòng khám nha khoa, chị vừa đỗ kỳ thi công chức ngành y tế vào tháng 8 năm nay - một kỳ thi được biết đến là "khó nhằn" với đủ thứ môn từ lịch sử Hàn Quốc, tiếng Anh cho đến quản lý chăm sóc sức khỏe và luật liên quan.
Chị Lee tâm sự với tờ The Korea Herald: "Mình thường xuyên stress và kiệt sức khi công việc nhà chồng chất - từ nấu ăn, rửa bát đến giặt giũ, dọn dẹp, không biết bao giờ mới xong".
Khoảng thời gian "vàng" duy nhất trong ngày để chị có thể ngồi vào bàn học là khi con đầu đi nhà trẻ (từ 9h sáng đến 4-5h chiều), còn con trai thì có bảo mẫu từ dịch vụ chăm sóc trẻ em nhà nước sang nhà trông.
Thế nhưng động lực để chị cày cuốc đến vậy chính là quyết tâm "trở thành tấm gương cho các con bằng cách làm điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng", chị Lee - mẹ của hai thiên thần 3 tuổi và 8 tháng tuổi - chia sẻ.
Nếu bạn nghĩ chị Lee là case đặc biệt thì sai bét nhé!
Trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc, những bà mẹ trẻ như chị Lee đang chia sẻ daily routine của họ - học bài lúc con ngủ trưa, thậm chí học luôn khi con đang nằm trên lưng - trong một cộng đồng "momsisaeng" đang ngày càng hot hơn bao giờ hết.
Thuật ngữ này ghép từ "mom" (mẹ) và "gosisaeng" (tiếng Hàn chỉ những người đang chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia kiểu như thi luật sư hay công chức chính phủ).
Một số người còn thi lại đại học (kỳ thi Suneung) để theo ngành dược hoặc thú y luôn á!
Chị Kim Myung-eun, 38 tuổi, một bà mẹ ở Yongin, tỉnh Gyeonggi, đã bắt đầu học để trở thành kế toán viên thuế được chứng nhận từ cuối năm 2024.
Kim chia sẻ chị bắt đầu suy nghĩ về vai trò của mình trong xã hội ngoài việc làm mẹ sau khi con trai vào tiểu học năm 2025.
"Giờ con trai mình dành nhiều thời gian hơn ở các trung tâm học thêm và với bạn bè sau giờ học, nên mình cũng có nhiều thời gian cho bản thân hơn."
Chị Lee Seo-ye, 32 tuổi, mẹ của một cậu con trai 7 tuổi và một cô con gái 6 tuổi ở Ulsan, đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức cấp 9 từ tháng 1.
Chị đồng cảm với động lực của chị Kim khi nói: "Chuẩn bị cho kỳ thi là cách mình khẳng định lại chính mình sau khi đã trở thành mẹ".
Ngoài việc lấy lại bản sắc của mình, việc chứng kiến bố mẹ già đi khiến chị nhận ra việc độc lập tài chính quan trọng thế nào trong xã hội đang già hóa với tuổi thọ ngày càng cao.
Chị nói thêm: "Mình không muốn phụ thuộc vào chồng về mặt tài chính mãi mãi, và mình tin chắc rằng việc mình có khả năng tài chính cũng sẽ tốt cho các con".
Chị thức dậy lúc 4-5 giờ sáng các ngày trong tuần để học trước khi các con dậy và chuẩn bị đi học.
Khi con đi học hoặc đi học thêm, chị vẫn tiếp tục cày sách và giữ động lực bằng cách chia sẻ lịch học hàng ngày trên Instagram.
"Mình sinh con khi còn trẻ và đã nghỉ việc lâu để nuôi con. Mình đang học hành chăm chỉ, hy vọng sẽ trở lại xã hội không phải với tư cách là vợ hay mẹ của ai đó, mà là một chuyên gia, làm tốt công việc của mình", chị nói.
Các bà mẹ vừa ôm con vừa học, cả vì con, cả vì chính mình - bởi vì họ không chỉ "làm mẹ", họ là những người phụ nữ có bản sắc riêng và không nên bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì!
Đối với chị Lee - cựu nhân viên nha khoa đã vượt qua kỳ thi công chức - mong muốn cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình chính là động lực để chị "chiến".
Chị cho biết, nghề công chức là một trong số ít lựa chọn cho phép các bà mẹ cân bằng giữa nhà và công sở, nhờ chế độ nghỉ phép chăm con được đảm bảo và công việc ổn định đến hưu.
Chị Seong, 34 tuổi, bắt đầu hành trình nhiều năm để trở thành chuyên gia pháp lý vào tháng 3/2019, khi con gái chị mới 7 tháng tuổi.
Sau khi chuẩn bị chuyên sâu cho Kỳ thi tuyển sinh đào tạo luật để vào trường luật, chị đã được nhận vào Khoa Luật Đại học Hàn Quốc năm sau đó. Năm 2024, chị đã đỗ kỳ thi luật sư và hiện đang làm việc tại một trong năm công ty luật top đầu cả nước. Con gái chị bắt đầu học tiểu học vào năm 2025.
Đó là con đường cạnh tranh cực khốc và chị thừa nhận chị không thể thành công nếu không có support. Trong khi chồng chị làm full-time, một người trông trẻ tại nhà sẽ chăm con hầu hết thời gian. Cuối tuần và bất cứ khi nào cần, mẹ chồng chị - người sống gần đó - thường xuyên đến giúp đỡ.
"Mình đã hy sinh thời gian chăm con để học. Có thể nói mình đã tạm gác việc làm cha mẹ lại một thời gian. Nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, mình đã không thể làm được", chị nói.
Trước khi theo đuổi nghề luật sư, công việc cũ của chị trong team chiến lược doanh nghiệp tại một tập đoàn lớn đã mang lại mức lương và phúc lợi ổn định khiến nhiều người phải "ghen tị".
Nhưng chị cho biết chị khao khát "một môi trường mà mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn dựa trên chuyên môn của mình".
"Tiền không phải là tất cả, nhưng mình muốn cho con nhiều cơ hội hơn", chị nói thêm. "Mình cảm thấy cần phải trưởng thành hơn nữa để chuẩn bị cho tương lai bất định, vì vậy mình quyết định chấp nhận thử thách trước khi quá muộn."
Nguồn: The Korea Herald
Nguồn: kenh14.vn
Chị Lee năm nay 35 tuổi, sau hai năm vừa học vừa chăm con gái nhỏ và đón thêm em bé trai, giờ đây đang chuẩn bị bước vào chương mới của cuộc đời mình. Là cựu nhân viên phòng khám nha khoa, chị vừa đỗ kỳ thi công chức ngành y tế vào tháng 8 năm nay - một kỳ thi được biết đến là "khó nhằn" với đủ thứ môn từ lịch sử Hàn Quốc, tiếng Anh cho đến quản lý chăm sóc sức khỏe và luật liên quan.
Chị Lee tâm sự với tờ The Korea Herald: "Mình thường xuyên stress và kiệt sức khi công việc nhà chồng chất - từ nấu ăn, rửa bát đến giặt giũ, dọn dẹp, không biết bao giờ mới xong".
Khoảng thời gian "vàng" duy nhất trong ngày để chị có thể ngồi vào bàn học là khi con đầu đi nhà trẻ (từ 9h sáng đến 4-5h chiều), còn con trai thì có bảo mẫu từ dịch vụ chăm sóc trẻ em nhà nước sang nhà trông.
Thế nhưng động lực để chị cày cuốc đến vậy chính là quyết tâm "trở thành tấm gương cho các con bằng cách làm điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng", chị Lee - mẹ của hai thiên thần 3 tuổi và 8 tháng tuổi - chia sẻ.
Nếu bạn nghĩ chị Lee là case đặc biệt thì sai bét nhé!
Trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc, những bà mẹ trẻ như chị Lee đang chia sẻ daily routine của họ - học bài lúc con ngủ trưa, thậm chí học luôn khi con đang nằm trên lưng - trong một cộng đồng "momsisaeng" đang ngày càng hot hơn bao giờ hết.
Thuật ngữ này ghép từ "mom" (mẹ) và "gosisaeng" (tiếng Hàn chỉ những người đang chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia kiểu như thi luật sư hay công chức chính phủ).
Một số người còn thi lại đại học (kỳ thi Suneung) để theo ngành dược hoặc thú y luôn á!
Chị Kim Myung-eun, 38 tuổi, một bà mẹ ở Yongin, tỉnh Gyeonggi, đã bắt đầu học để trở thành kế toán viên thuế được chứng nhận từ cuối năm 2024.
Kim chia sẻ chị bắt đầu suy nghĩ về vai trò của mình trong xã hội ngoài việc làm mẹ sau khi con trai vào tiểu học năm 2025.
"Giờ con trai mình dành nhiều thời gian hơn ở các trung tâm học thêm và với bạn bè sau giờ học, nên mình cũng có nhiều thời gian cho bản thân hơn."
Chị Lee Seo-ye, 32 tuổi, mẹ của một cậu con trai 7 tuổi và một cô con gái 6 tuổi ở Ulsan, đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức cấp 9 từ tháng 1.
Chị đồng cảm với động lực của chị Kim khi nói: "Chuẩn bị cho kỳ thi là cách mình khẳng định lại chính mình sau khi đã trở thành mẹ".
Ngoài việc lấy lại bản sắc của mình, việc chứng kiến bố mẹ già đi khiến chị nhận ra việc độc lập tài chính quan trọng thế nào trong xã hội đang già hóa với tuổi thọ ngày càng cao.
Chị nói thêm: "Mình không muốn phụ thuộc vào chồng về mặt tài chính mãi mãi, và mình tin chắc rằng việc mình có khả năng tài chính cũng sẽ tốt cho các con".
Chị thức dậy lúc 4-5 giờ sáng các ngày trong tuần để học trước khi các con dậy và chuẩn bị đi học.
Khi con đi học hoặc đi học thêm, chị vẫn tiếp tục cày sách và giữ động lực bằng cách chia sẻ lịch học hàng ngày trên Instagram.
"Mình sinh con khi còn trẻ và đã nghỉ việc lâu để nuôi con. Mình đang học hành chăm chỉ, hy vọng sẽ trở lại xã hội không phải với tư cách là vợ hay mẹ của ai đó, mà là một chuyên gia, làm tốt công việc của mình", chị nói.
Các bà mẹ vừa ôm con vừa học, cả vì con, cả vì chính mình - bởi vì họ không chỉ "làm mẹ", họ là những người phụ nữ có bản sắc riêng và không nên bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì!
Đối với chị Lee - cựu nhân viên nha khoa đã vượt qua kỳ thi công chức - mong muốn cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình chính là động lực để chị "chiến".
Chị cho biết, nghề công chức là một trong số ít lựa chọn cho phép các bà mẹ cân bằng giữa nhà và công sở, nhờ chế độ nghỉ phép chăm con được đảm bảo và công việc ổn định đến hưu.
Chị Seong, 34 tuổi, bắt đầu hành trình nhiều năm để trở thành chuyên gia pháp lý vào tháng 3/2019, khi con gái chị mới 7 tháng tuổi.
Sau khi chuẩn bị chuyên sâu cho Kỳ thi tuyển sinh đào tạo luật để vào trường luật, chị đã được nhận vào Khoa Luật Đại học Hàn Quốc năm sau đó. Năm 2024, chị đã đỗ kỳ thi luật sư và hiện đang làm việc tại một trong năm công ty luật top đầu cả nước. Con gái chị bắt đầu học tiểu học vào năm 2025.
Đó là con đường cạnh tranh cực khốc và chị thừa nhận chị không thể thành công nếu không có support. Trong khi chồng chị làm full-time, một người trông trẻ tại nhà sẽ chăm con hầu hết thời gian. Cuối tuần và bất cứ khi nào cần, mẹ chồng chị - người sống gần đó - thường xuyên đến giúp đỡ.
"Mình đã hy sinh thời gian chăm con để học. Có thể nói mình đã tạm gác việc làm cha mẹ lại một thời gian. Nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, mình đã không thể làm được", chị nói.
Trước khi theo đuổi nghề luật sư, công việc cũ của chị trong team chiến lược doanh nghiệp tại một tập đoàn lớn đã mang lại mức lương và phúc lợi ổn định khiến nhiều người phải "ghen tị".
Nhưng chị cho biết chị khao khát "một môi trường mà mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn dựa trên chuyên môn của mình".
"Tiền không phải là tất cả, nhưng mình muốn cho con nhiều cơ hội hơn", chị nói thêm. "Mình cảm thấy cần phải trưởng thành hơn nữa để chuẩn bị cho tương lai bất định, vì vậy mình quyết định chấp nhận thử thách trước khi quá muộn."
Nguồn: The Korea Herald
Nguồn: kenh14.vn