Những anh hùng cô đơn giữa lòng Anfield

KemGirl

New member
d33a09c53af718c2acc5.jpg


Giờ đây, Liverpool đã không còn là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh nữa rồi. Họ chỉ còn lại những kỷ niệm huy hoàng trong quá khứ thôi

Kể từ sau mùa giải 1990, Liverpool cứ đeo đuổi mãi chiếc Cup vô địch Premier League. Thế mà cho đến tận bây giờ, phòng trưng bày của đội bóng đất cảng vẫn chưa có thêm danh hiệu đó luôn.

Nhưng dù sao đi nữa, The Kop vẫn là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh. Và trong đội hình của họ có những con người làm nên truyền thống ấy.

Gerrard - Chàng đội trưởng một lòng một dạ ⚽

Thủ quân 32 tuổi bên phía Liverpool có thể nói đã cống hiến trọn vẹn cả thanh xuân cho đội bóng vùng Merseyside rồi.

Anh có trận ra mắt khoác áo Liverpool khi mới 18 tuổi. Và 5 năm sau đó, anh được trao băng đội trưởng và dẫn dắt lối chơi của cả đội cho đến tận bây giờ.

Cuối tuần vừa rồi, Gerrard có trận đấu tôn vinh ngay tại sân Anfield để kỷ niệm lần thứ 600 tiền vệ người Anh này khoác chiếc áo số 8 huyền thoại ra sân. Suốt những năm tháng gắn bó với Liverpool, Gerrard đã ghi tới 151 bàn thắng cho đội nhà đấy!

6d4d8c358146ebf882df.jpg


Hãy thử nhìn vào số 8 kìa, nhìn vào những gì Liverpool hiện có. Mỗi mùa giải trôi qua, cái tên Liverpool lại càng tụt sâu hơn trên BXH. Đến giờ này, nhóm tứ đại gia của Premier League đã chẳng còn thấy tên The Kop nữa rồi

Chắc hẳn Gerrard sẽ rất nhớ những đồng đội cũ như Alonso, Torres, Mascherano... những người đã cùng anh một thời làm mưa làm gió khắp châu Âu. Giờ đây, Liverpool chỉ còn là "Gerrard +" mà thôi.

Một mình anh cô đơn nơi tuyến giữa của The Kop. Anh vừa phải đóng vai người dẫn dắt lối chơi cho cả đội, vừa phải gánh thêm cả khâu phòng ngự từ xa cho hàng thủ nữa.

Thử hỏi, với một cầu thủ 32 tuổi mà yêu cầu anh nhiều như vậy có quá đáng không? Thế mà anh vẫn chưa một lần kêu ca kiểu: "Tôi không hạnh phúc" hay "Tôi muốn ra đi". Anh cứ như một chú ong chăm chỉ, chỉ biết ra sân và cố hết sức làm tốt nhiệm vụ của mình

Nhưng khi một đội bóng không có lớp cầu thủ kế cận tốt, phải trông cậy quá nhiều vào một cá nhân - một cầu thủ đã bắt đầu xuống dốc sự nghiệp - thì đội bóng đó chẳng thể chạm được tới thành công đâu.

Tương lai của Liverpool là Suarez

Ở Liverpool, nếu coi Gerrard là chim đầu đàn thì Suarez chính là chú chim dẫn đường cho cả đàn đấy.

Đầu năm 2011, Luis Suarez rời Ajax để về Liverpool với giá 22,8 triệu bảng. Và đến giờ anh đã ghi được 30 bàn cho The Kop trong tổng cộng 66 lần ra sân.

73fe318f325251329e35.jpg


Nhưng những gì anh nhận được lại không xứng đáng với công sức anh bỏ ra tẹo nào. Hàng tiền vệ của Liverpool còn quá yếu, không tạo ra được những cơ hội ngon lành cho các tiền đạo. Phải thừa nhận rằng, với tài năng của anh mà phải chơi cho Liverpool thời điểm này là thiệt thòi vãi

Nhưng dù thế nào đi nữa, Suarez vẫn đang cố gắng cống hiến cho Liverpool hết mình. Luôn ra sân với lòng nhiệt thành và quyết tâm cháy bỏng, Suarez giống như một cỗ máy được lập trình sẵn và làm việc không biết mệt mỏi vậy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top