Những anh chàng "khác người" nhất hành tinh này đây!

SocNana4315

New member
f4d7e32bb068a0d732ce.jpg


Chào hội Gen Z! Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về những anh chàng có cuộc đời "dị" đến mức khó ai tin nổi luôn á

**Thái Ngọc – Chill 40 năm không ngủ được một giấc nào** ❌

3aa12d75b5f433f91147.jpg


Chú Thái Ngọc năm nay 64 tuổi, được biết đến là người mất ngủ lâu nhất thế giới với kỷ lục từ năm 1973 đến tận bây giờ. Ông bị mất ngủ từ khi ốm vào năm 1973. Mọi chiêu trò giúp ngủ ngon, đặc biệt là đếm cừu (bao nhiêu con rồi trời?! ) ông đều thử hết rồi nhưng... vẫn không ngủ được. Giờ thì nhờ không ngủ, ông còn nhận thêm việc trông ruộng cho bà con ở xã Quế Trung, Quế Sơn nữa cơ. Vừa tiện vừa... mệt luôn á!

**Bhagat – "Mang bầu" em ruột của chính mình** ❓

90dc7dd71e706c51e419.jpg


Nếu bạn tưởng anh này mang thai thì sai bét nha! Sanju Bhagat là người độc nhất vô nhị trên đời từng sống với việc mang trong bụng... chính em ruột của mình luôn á! Ban đầu anh cứ nghĩ đây là u gan gì đó, cho đến khi bác sĩ siêu âm mới phát hiện ra sự thật. Cái khối u này có đủ chân tay, tóc tai luôn! Nhìn qua cứ tưởng con của Sanju nhưng không, đó chính là người em ruột của anh. Trời ơi tin không nổi!

**Yokoi – Anh chàng ẩn dật 28 năm** ️

19ff66ecaac4d66cbe70.jpg


Xuất thân là binh sĩ quân đội Nhật Bản năm 1941, ông Shoichi Yokoi được chuyển đến đảo Guam. Năm 1948, khi quân đội Mỹ chiếm lại đảo, ông đã lẩn trốn để không bị bắt. Tận tháng 1 năm 1972, hai người dân mới phát hiện ra ông ở khu vực xa xôi của hòn đảo. Sau 28 năm sống ẩn dật trong hang động dưới lòng đất, ông sợ không dám ra ngoài dù đã biết Thế chiến 2 kết thúc rồi. Gần 30 năm chui lủi như vậy, quả là một kỷ lục khó phá vỡ luôn!

**Mehran – Sống ở sân bay từ năm 1988 đến giờ** ✈️

6c3df5c35a4d9a95bdc9.jpg


Kể từ năm 1988, "ngài" Alfred Mehran đã có cuộc sống khó tin tại sân bay Charles de Gaulle của Pháp. Vốn là công dân Iran bị trục xuất, ông muốn tìm một nước Châu Âu để tị nạn. Ông muốn đến Anh nhưng giấy tờ rối ren khiến Alfred bị mắc kẹt ở Pháp và không thể ra khỏi sân bay Charles được. Cuộc sống tại sân bay không dễ chịu chút nào, ông luôn sợ bị soi mói quá khứ và ngại giao tiếp với người lạ. Buồn quá đi mất á!

**Mitsuo – Tự nhận mình là... Chúa của Nhật Bản** ⚡

e9b8eefed97ba3de39f1.jpg


Matayoshi Mitsuo là chính trị gia lập dị của Nhật Bản, luôn tin sắt đá rằng mình là Chúa. Ông bắt đầu thực hiện sứ mạng trở thành "đấng cứu thế" dưới sự bổ nhiệm của chính thủ tướng (sao kỳ vậy?! ). Ông xây dựng lại xã hội Nhật thành công đến mức Liên Hợp Quốc mời làm Tổng Thư ký luôn. Ông có thể đến bất cứ nước nào với hai tư cách: chính trị và tôn giáo. Tuy nhiên, các chiến dịch của ông khá lập dị vì ông kêu gọi mọi người... tự sát bằng cách mổ bụng. Wtf?!

dc7839af8684c6bff194.jpg


85852d2f64efdf33ffa0.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top