Từ ngày 4/7 vừa rồi, chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" chính thức ngừng phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam rồi nha mọi người. Lý do được đưa ra là team đang thiếu người làm quá trời
Tối 4/7, giờ thường lệ mà mở VTV1 lên thì... mất hút luôn chương trình quen thuộc. Từ giờ, các bạn chỉ có thể xem trên fanpage, YouTube và TikTok vào tối thứ 7 đầu tiên của tháng thôi nhé!
Nguyên nhân chính là do thiếu nhân lực quá mức. Mà việc cắt ghép từ bản 60 phút (bản gốc kể chuyện của chương trình) xuống còn 30 phút cho khung giờ VTV1 lại mất tới 1-2 ngày làm việc luôn á
"Biên tập xong rồi vẫn tiếc lắm, vì nội dung 30 phút trở nên mỏng hơn nhiều so với phiên bản chính thức. Quyết định dừng phát sóng trên VTV làm chúng tôi áy náy lắm đó, vì hơn một năm nay khán giả VTV đã quay lại và gắn bó với chương trình. Lượng người xem lúc nào cũng đông. Nhưng mà không thể làm hai việc một lúc được, nên team quyết định tập trung sản xuất bản dài trên YouTube, fanpage và TikTok thôi", đại diện chương trình chia sẻ.
Đại diện chương trình còn cho biết suốt thời gian qua, Đài truyền hình Việt Nam đã chi trả phí phát sóng, thậm chí bỏ qua nhiều cơ hội quảng cáo trong giờ vàng để mời chương trình lên sóng VTV1. Điều này khiến ekip cảm kích vô cùng
Nhà báo, MC Thu Uyên - người gắn bó với chương trình từ ngày đầu - cho biết ekip đã quá tải và buộc phải chọn phương án tối ưu nhất.
Dù đổi kênh phát sóng nhưng chương trình vẫn nhận được cả tá sự ủng hộ từ khán giả. Dưới thông báo, hàng trăm comment động viên ekip như: "Một chương trình hay, mỗi lần xem là mỗi lần khóc. Nên dù phát ở đâu cũng theo dõi", "Từ lâu rồi, người theo dõi 'Như chưa hề có cuộc chia ly' đã không còn phụ thuộc vào việc phát sóng cố định nữa. Với chương trình này, không phải khung giờ hay kênh nào, mà nó nằm trong trái tim và lòng trắc ẩn dành cho những người kém may mắn. Chúc những cuộc đoàn tụ ngày càng được giới trẻ xem nhiều hơn, tăng cơ hội tiếp cận đến những người còn đang chờ nhau"
"Như chưa hề có cuộc chia ly" là hoạt động thiện nguyện, tìm kiếm và kết nối đoàn tụ thân nhân. Từ ý tưởng của nhà báo Thu Uyên, tập đầu tiên lên sóng từ ngày 1/12/2007 đó nha.
Năm 2020, chương trình từng phải ngừng vì thiếu kinh phí. Nhà báo Thu Uyên đã cố gắng tìm nhà tài trợ, vực dậy tinh thần của cả team.
May mắn thay, chương trình comeback thành công nhờ sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, nghệ sĩ và doanh nghiệp, rồi tiếp tục giúp đỡ nhiều mảnh đời đoàn tụ với gia đình
Nguồn: soha.vn
Tối 4/7, giờ thường lệ mà mở VTV1 lên thì... mất hút luôn chương trình quen thuộc. Từ giờ, các bạn chỉ có thể xem trên fanpage, YouTube và TikTok vào tối thứ 7 đầu tiên của tháng thôi nhé!
Nguyên nhân chính là do thiếu nhân lực quá mức. Mà việc cắt ghép từ bản 60 phút (bản gốc kể chuyện của chương trình) xuống còn 30 phút cho khung giờ VTV1 lại mất tới 1-2 ngày làm việc luôn á
"Biên tập xong rồi vẫn tiếc lắm, vì nội dung 30 phút trở nên mỏng hơn nhiều so với phiên bản chính thức. Quyết định dừng phát sóng trên VTV làm chúng tôi áy náy lắm đó, vì hơn một năm nay khán giả VTV đã quay lại và gắn bó với chương trình. Lượng người xem lúc nào cũng đông. Nhưng mà không thể làm hai việc một lúc được, nên team quyết định tập trung sản xuất bản dài trên YouTube, fanpage và TikTok thôi", đại diện chương trình chia sẻ.
Đại diện chương trình còn cho biết suốt thời gian qua, Đài truyền hình Việt Nam đã chi trả phí phát sóng, thậm chí bỏ qua nhiều cơ hội quảng cáo trong giờ vàng để mời chương trình lên sóng VTV1. Điều này khiến ekip cảm kích vô cùng
Nhà báo, MC Thu Uyên - người gắn bó với chương trình từ ngày đầu - cho biết ekip đã quá tải và buộc phải chọn phương án tối ưu nhất.
Dù đổi kênh phát sóng nhưng chương trình vẫn nhận được cả tá sự ủng hộ từ khán giả. Dưới thông báo, hàng trăm comment động viên ekip như: "Một chương trình hay, mỗi lần xem là mỗi lần khóc. Nên dù phát ở đâu cũng theo dõi", "Từ lâu rồi, người theo dõi 'Như chưa hề có cuộc chia ly' đã không còn phụ thuộc vào việc phát sóng cố định nữa. Với chương trình này, không phải khung giờ hay kênh nào, mà nó nằm trong trái tim và lòng trắc ẩn dành cho những người kém may mắn. Chúc những cuộc đoàn tụ ngày càng được giới trẻ xem nhiều hơn, tăng cơ hội tiếp cận đến những người còn đang chờ nhau"
"Như chưa hề có cuộc chia ly" là hoạt động thiện nguyện, tìm kiếm và kết nối đoàn tụ thân nhân. Từ ý tưởng của nhà báo Thu Uyên, tập đầu tiên lên sóng từ ngày 1/12/2007 đó nha.
Năm 2020, chương trình từng phải ngừng vì thiếu kinh phí. Nhà báo Thu Uyên đã cố gắng tìm nhà tài trợ, vực dậy tinh thần của cả team.
May mắn thay, chương trình comeback thành công nhờ sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, nghệ sĩ và doanh nghiệp, rồi tiếp tục giúp đỡ nhiều mảnh đời đoàn tụ với gia đình
Nguồn: soha.vn