Chương trình truyền hình nhân đạo "Như chưa hề có cuộc chia ly" - cái tên đã làm rơi biết bao nhiêu nước mắt khán giả suốt 13 năm qua - buộc phải nói lời tạm biệt vì không thể tìm được nhà tài trợ để duy trì hoạt động nữa rồi các bạn ơi
Chương trình hoàn toàn phi lợi nhuận này từng là cầu nối giúp những gia đình tìm lại người thân mất tích, đưa các mảnh đời rời rạc quay về đoàn tụ với quê hương. Và giờ đây, nhà báo Nguyễn Phạm Thu Uyên - MC quen thuộc của chương trình - đã xác nhận tin buồn này với lý do nguồn tài trợ đã cạn kiệt
Trước thông tin này, cộng đồng mạng vô cùng xót xa khi một chương trình nhân văn, ý nghĩa như vậy lại phải "gục ngã" trong khi vô vàn show giải trí đang "chiếm sóng" màn ảnh nhỏ.
Trên một hội nhóm bàn về chương trình, một bình luận đầy xúc động chia sẻ: "Mình ngại xem mấy chương trình này, nói thật ra là mình sợ khóc. Nhờ các chương trình như thế này mà nhiều người tìm lại được người thân của mình, nhưng chân giá trị của truyền thông hiện nay không còn hướng nhiều đến các chương trình nhân văn nữa, thay vào đó là các gameshow đem lại lợi nhuận cao, rating cao mặc cho chất lượng đi xuống. Rất tiếc!".
Một khán giả khác tâm sự: "Lần nào coi cũng rớt nước mắt, cảm ơn vì cuộc đời còn tốt với mình lắm, biết quê hương, biết cha mẹ, biết mình sinh ngày tháng năm nào, tên gì".
Ngày xưa, "Như chưa hề có cuộc chia ly" từng được phát sóng vào khung giờ vàng ngày đầu tiên mỗi tháng trên VTV1 đó. Nhưng theo thời gian, thị hiếu khán giả thay đổi, chương trình phải nhường sóng cho các gameshow giải trí và chuyển sang VTV9. Thậm chí một thời gian gần đây, chương trình từng phải tạm ngưng 6 tháng để tìm kiếm nhà tài trợ mới
Con số biết nói: Kể từ năm 2007, chương trình đã hoàn thành việc tìm kiếm hơn 2.400 trường hợp, giúp đoàn tụ 1.800 đại gia đình, tiếp nhận tới 70.000 yêu cầu tìm kiếm. Trước khi nói lời chia tay, đội ngũ chương trình vẫn hy vọng kêu gọi các mạnh thường quân và khán giả chung tay để giải quyết hơn 30.000 hồ sơ chia ly còn tồn đọng
Nguồn: kenh14.vn