Nhốt con gái sơ sinh trong thùng rác vì mải chơi game, cặp vợ chồng trẻ nhận cái kết đắng

Teenf9f8f2d6

New member
60b517a71710f994026b.jpg


Ơ kìa, nghiện game thì nghiện chứ chuyện này quá trời luôn ý! Một cặp vợ chồng người Nhật vừa gây ra bi kịch không thể tha thứ khi bỏ con gái mới 16 ngày tuổi vào thùng rác chỉ vì bé khóc làm phiền việc... chơi game của họ.

Theo Japan Today đưa tin, cảnh sát thành phố Yonezawa, tỉnh Yamagata đã bắt giữ anh chồng Yoshimi Suzuki (23 tuổi) cùng người vợ 17 tuổi (chưa công bố danh tính) vào lúc 10 giờ tối ngày 29/11.

62239e1d96b645387f0b.jpg


Cả hai hiện đang bị buộc tội giết người - nạn nhân chính là con ruột của họ. Nghe xong mà tức á!

Chuyện là thế này: cặp vợ chồng trẻ này đang nghiện game nặng, đang hăng say chiến với nhau thì bé Misora khóc to. Thay vì làm nhiệm vụ của bố mẹ là chăm sóc con, họ lại cho bé vào túi nilon rồi... nhét luôn vào thùng rác để "rảnh tay" chơi game tiếp!

Đến tận khi đã khuya, Suzuki mới nhớ ra lôi túi đựng con gái mình ra thì phát hiện bé đã ngừng thở rồi.

Dù anh ta có gọi xe cấp cứu đưa bé đến bệnh viện địa phương nhưng các bác sĩ không thể làm gì được vì bé đã qua đời.

Tại phiên tòa thẩm vấn, cặp vợ chồng này đã thừa nhận việc bỏ mặc con trong thùng rác vì mải chơi game, nhưng câu trả lời của họ còn tàn nhẫn hơn: "Không ngờ con gái mình có thể chết trong túi nilon."





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top