Ngày 27/5, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa công bố kết quả điều tra vụ việc khiến dân tình "hốt hoảng" Cụ thể là có tới 79 người (gồm cả người lớn lẫn trẻ em) ở huyện Krông Pắc bị ngộ độc sau khi ăn quà từ một nhóm từ thiện. Ủa trời ơi, làm từ thiện mà thành "drama" thế này sao?
Chuyện là thế này nè: Ngày 7/5, chị Lê Thúy Quỳnh cùng với 12 người bạn ở TP Buôn Ma Thuột quyết định làm từ thiện cho bà con nghèo tại buôn Hằng (xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc). Tinh thần đáng khen thật đấy!
Sau khi góp tiền xong, nhóm chị Quỳnh đi mua đủ thứ: mì tôm, mắm, muối, đường, xì dầu, gạo, sữa, gối, mùng mền rồi chia thành 23 suất quà. Nghe cũng đầy đủ phết nhỉ!
Còn dư tiền nên nhóm quyết định mua thêm kẹo mè, bánh kẹp, bánh quy, kẹo sữa, xí muội ở các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột để đóng thành các bịch quà nhỏ phát cho các em nhỏ. Nghe thì cũng ổn mà nhỉ?
Đến ngày 11/5, cả team 13 người lái 6 xe máy và 1 ô tô chở quà từ TP Buôn Ma Thuột về buôn Hằng. Trước đó đã liên hệ với bà H'Reng (mẹ Kê, SN 1953) nhờ lập danh sách các hộ nghèo để phát quà cho dễ.
Khi đến nơi, bà H'Reng dẫn cả nhóm đi phát 23 phần quà cho các hộ nghèo trong buôn. Xong rồi còn đem bánh kẹo đến nhà sơ Nhã (Đậu Thị Nhã, SN 1962) - người đang nuôi trẻ mồ côi ở xã này để cho các em.
Không chỉ vậy, trên đường đi vào và ra xã Ea Yiêng, nhóm còn phát bánh kẹo cho các em học sinh gặp trên đường, bao gồm: bánh quy, bánh kẹp, kẹo mè, kẹo sữa và xí muội.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Chiều cùng ngày, có tới 79 người (bao gồm cả học sinh và người lớn) xuất hiện triệu chứng dị ứng, đau bụng, chóng mặt, đau đầu nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh kẹo nên phải đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc khám.
Tại bệnh viện, 4 bệnh nhân được điều trị gồm: H'Yến (SN 2005) bị đau khớp gối; Ai Gút (SN 2008) bị viêm dạ dày ruột; H'Băb Niê (SN 1956) và H'Ơng (SN 1957) bị dị ứng thức ăn chưa rõ loại. May là số người còn lại không có dấu hiệu bệnh lý gì nên đã về nhà sau đó.
Theo báo cáo của CA tỉnh Đắk Lắk: "Qua xác minh, lời khai của Lê Thúy Quỳnh phù hợp với số bánh kẹo thu được từ các em học sinh và việc tổ chức làm từ thiện của nhóm chị Quỳnh tại buôn Hằng."
Được biết, chị Lê Thúy Quỳnh và nhóm bạn thường xuyên tổ chức làm từ thiện ở nhiều nơi trong tỉnh. Mục đích là làm từ thiện thật, việc các em học sinh sau khi ăn bánh kẹo bị đau bụng và dị ứng là ngoài ý muốn, nhóm không có động cơ gì xấu cả.
Còn việc làm từ thiện không thông qua chính quyền địa phương thì do thiếu sót và chủ quan, nghĩ phần quà ít nên không báo cho chính quyền biết.
Nguồn: kenh14.vn