Chuyện này nghe mà choáng luôn á! Nhóm này chở hàng cấm bị phát hiện, chứ không chịu dừng lại mà còn tông thẳng xe mô tô đặc chủng của CSGT bay lên vỉa hè để bỏ trốn. Kết cục thì vẫn bị bắt thôi
Ngày 29/11, TAND Bình Dương vừa tuyên án cho nhóm đối tượng này với tổng cộng 35 năm tù. Nặng đấy nha!
Diễn biến sự việc drama thế này:
Hồi ngày 7/3/2018, chị Hoàng Thị Toan (31 tuổi, Đồng Nai) cùng Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, Nghệ An) lái 2 xe ô tô ra tận cửa khẩu Tho Mo ở huyện Đức Huệ, Long An để mua 12.850 bao thuốc lá 555 (con số khủng luôn ). Định chở về Đồng Nai bán kiếm lời.
Về tới Bình Dương thì Phú lái xe chở thuốc lá đi trước, Chức với Toan đi xe sau hộ tống.
Vừa đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn thì gặp tổ tuần tra Phòng CSGT ra hiệu dừng xe. Nhưng bọn này không chịu dừng, tăng ga bỏ chạy luôn, còn va quệt với xe CSGT nhiều lần
Sau 15km rượt đuổi như phim hành động đến tận TX.Dĩ An, CSGT bắn thủng lốp xe của Đỗ Tấn Chức. Nhưng bạn ấy vẫn liều lĩnh tông thẳng vào xe công an rồi cố chạy tiếp.
Cú tông này khiến trung úy Bùi Văn Lựa và chiến sĩ Nguyễn Phi Long Hải văng lên vỉa hè, nằm bất tỉnh luôn á
Kết cục:
Tại phiên tòa ngày 26/11, các bị cáo đã nhận tội, xin lỗi và mong được giảm nhẹ để làm lại cuộc đời.
Đến chiều 29/11, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án:
• Đỗ Tấn Chức: 15 năm tù về tội giết người + 7 năm tù về tội vận chuyển hàng cấm = tổng 22 năm tù (nặng nhất)
• Hoàng Thị Toan: 6 năm tù về tội vận chuyển hàng cấm
• Nguyễn Thanh Phú: 7 năm tù về tội vận chuyển hàng cấm
Nguồn: soha.vn