Một nhóm thiếu niên mới chỉ từ 15 đến 17 tuổi đã mang theo mã tấu đến quán cà phê chém gục 1 nam thanh niên đang làm việc ở đây, chỉ vì có mâu thuẫn trước đó ở tiệm internet. Nghe mà rợn người!
Ngày 16/2, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục làm rõ vụ đâm chém cực kỳ dã man tại 1 quán cà phê trên đường Kỳ Đồng (phường Thanh Khê Đông) xảy ra vào tối 14/2.
Cơ quan công an đã triệu tập nhóm 10 thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi đến trụ sở công an để điều tra về hành động cực kỳ nguy hiểm này.
Trước đó, tối 14/2, anh Hà Gia Huy (SN 1997, trú quận Thanh Khê) đang làm việc bình thường trong quán cà phê trên đường Kỳ Đồng. Lúc này, nhóm thiếu niên đi ngang qua thì thấy anh Huy nên trở về nhà lấy vũ khí. Nghe drama này mà shock!
Cả nhóm mang theo nhiều mã tấu đến quán và xông vào đập phá bàn ghế, chém anh Huy túi bụi. Lúc này, Phan Thành Đạt (17 tuổi, trú quận Thanh Khê) lấy mã tấu chém 1 nhát chí mạng vào đầu anh Huy khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Cả nhóm sau đó bỏ trốn luôn. Anh Huy được người dân đưa đến bệnh viện và may mắn được cứu sống do được cấp cứu kịp thời. Thật sự là may quá!
Công an quận Thanh Khê sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng đến truy lùng nhóm thiếu niên gây ra vụ việc. Chỉ sau 1 ngày, cả nhóm đã bị triệu tập lên trụ sở công an làm việc. Police làm việc nhanh vậy!
Nguồn: soha.vn