Hiểu được nỗi lo âu, căng thẳng mà giới trẻ đang phải gánh hàng ngày, nhóm sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, khoa Quốc tế (ĐH Huế) đã cho ra lò dự án "Thấu" Dự án này giúp các bạn trẻ khám phá bản thân, thấu hiểu những cảm xúc sâu kín và yêu thương chính mình hơn nha!
Nơi để người trẻ chia sẻ và giải tỏa âu lo
Dự án "Thấu" được tổ chức qua hai chuỗi hoạt động chính luôn: online và offline. Phần online có trang confession với chủ đề "Lắng" - nơi mọi người được làm chính mình, thoải mái chia sẻ những điều "khó nói"
Còn chuỗi hoạt động offline thì có ba phần siêu cool: Đầu tiên là buổi Training cảm xúc - nơi Gen Z gặp gỡ, giao lưu, lắng nghe chia sẻ từ diễn giả với chủ đề "Self - Reflection: Soi chiếu bản thân". Tiếp theo là hoạt động "Thấu kính" với kỹ thuật vẽ chữ phơi sáng đêm trong nhiếp ảnh trước gương để cho ra những bức ảnh thú vị, đặc sắc lắm á Và cuối cùng là "Triển lãm nghệ thuật" - mở ra một không gian nghệ thuật thị giác, mọi người có thể đắm mình trong các tác phẩm tranh được kết tinh từ các mảnh gương và thủy tinh, lấy cảm hứng từ những câu chuyện trên Confession.
Nguyễn Hoàng Minh Nhật (Trưởng Ban Tổ chức dự án) cho biết, "Thấu" ra đời như một "tấm gương lành" để soi thấu những tâm tư và trăn trở của giới trẻ, nhằm khắc phục những vấn đề tinh thần, ươm mầm cho những tâm hồn khỏe mạnh và rạng rỡ Đây là nơi các bạn trẻ có thể chia sẻ câu chuyện và vấn đề của mình, từ đó giải tỏa âu lo và phiền muộn.
Là một sự kiện mới được thành lập bởi những sinh viên năm hai, nhóm cũng đã đối mặt với không ít khó khăn đâu nha. Đôi khi, nhóm gặp phải mâu thuẫn trong quá trình làm việc, hoặc khi xin tài trợ kinh phí cho dự án thì bị nhiều bên từ chối
"Có những đêm, mọi người thức trắng chỉ để giải quyết công việc còn dang dở. Tuy nhiên, những thử thách đó đã mang đến cho mình nhiều bài học quý giá trong cuộc sống và mình rất trân trọng những trải nghiệm khó khăn này. Chúng mình đã cùng động viên, dốc tinh thần cho nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn đó", Minh Nhật bộc bạch.
Là khán giả của dự án, Uyên Nhi (18 tuổi, sống tại TP. Huế) chia sẻ: "Thấu không chỉ giúp mình mà còn nhiều bạn trẻ đang chênh vênh trong suy nghĩ và hành động. Đến với Thấu, mình cảm thấy rất gần gũi và nhiệt tình"
Nhi cho biết, đúng với chủ đề "lắng cảm xúc - thấu tâm hồn", sau thi tốt nghiệp, Nhi nhận ra mình chưa thực sự hiểu rõ bản thân và có một số giai đoạn Nhi suy nghĩ nhiều, khiến bản thân bị căng thẳng. Vì thế, dự án đã giúp Nhi hiểu rõ bản thân và đỡ âu lo.
Lan tỏa những giá trị cao đẹp
Không chỉ giúp đỡ bạn trẻ phần nào "gỡ rối tơ lòng", 'Thấu' còn gây quỹ hỗ trợ các em bé hiện đang học tại lớp vật lý trị liệu của Mái ấm Hy vọng Nguyệt Biều (TP. Huế). Mái ấm là nơi sinh sống, học tập của những trẻ mắc các khiếm khuyết bẩm sinh.
Thấu hiểu và xúc động trước những hoàn cảnh ấy, nhóm sinh viên muốn bù đắp một phần nào đó tuổi thơ cho các em, cũng như hỗ trợ những điều kiện học tập, sinh hoạt, giúp các em dễ dàng hơn trên con đường phát triển sau này
"Nhưng những đôi mắt lấp lánh, nụ cười trong veo và sự hồn nhiên là những gì mà chúng mình nhìn thấy được khi ghé thăm và vui chơi cùng các em. Nhưng cũng bởi đó, chúng mình lại không khỏi cảm thấy chua xót. Vì chúng mình hiểu, hơn ai hết, các em luôn khao khát được có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác", Minh Nhật tâm sự.
Minh Nhật hy vọng rằng, những món quà nhỏ, những niềm vui mà nhóm đem đến sẽ truyền thêm nhiều động lực, nuôi dưỡng cho tâm hồn của các em, giúp các em thêm hy vọng về cuộc sống đầy tươi đẹp tại Mái ấm.
"Ẩn sâu trong mỗi trái tim người trẻ là mong ước được kết nối và chia sẻ, được thấu hiểu và đồng cảm. Nhu cầu này thôi thúc người trẻ tìm kiếm một không gian an toàn, nơi họ có thể cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, tự do bộc lộ bản thân và tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn", Minh Nhật chia sẻ
Nguồn: svvn.tienphong.vn