"The Cactusity" (tạm dịch: Thành phố xương rồng) là dự án thiện nguyện cực kỳ tâm huyết của 6 bạn sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền đấy!
Dự án này được thành lập để support các em nhỏ mồ côi và hoàn cảnh khó khăn tại cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (Nam Định) thông qua hoạt động kinh doanh và gây quỹ từ thiện. Mới ra lò được gần 1 tháng mà đã có hơn 500 người follow và nhận về vô vàn feedback tích cực rồi nè!
Dự án này là một phần của môn "Học qua trải nghiệm" mà cả nhóm cực kỳ tâm đắc. Đại diện nhóm chia sẻ: "Trước khi bắt đầu dự án, chúng mình đã dành thời gian tìm hiểu về hoàn cảnh của các em nhỏ tại cô nhi viện. Chứng kiến những khó khăn, mất mát to lớn của các em là động lực lớn nhất khiến chúng mình quyết định thực hiện dự án với tất cả tâm huyết, nỗ lực. Vì vậy nên chúng mình hi vọng có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé, từ đó tạo điều kiện để các em có được một cuộc sống tốt đẹp và trọn vẹn hơn".
Vậy tại sao lại chọn xương rồng làm sản phẩm gây quỹ? Câu trả lời sẽ khiến bạn phải gật gù đấy! Các thành viên nhóm giải thích: "Chúng mình nhận thấy có sự tương đồng giữa cactus (cây xương rồng) và các em nhỏ tại cô nhi viện. 'The Cactusity' cho rằng, xương rồng tượng trưng cho những em bé mồ côi, tuy hoàn cảnh có khó khăn nhưng vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường và tỏa sáng. Ngoài ra, các dự án song song khác hầu hết đều lựa chọn kinh doanh các mặt hàng đồ ăn, thức uống nên chúng mình nhận định tính cạnh tranh ắt sẽ cao. Tóm lại, lựa chọn kinh doanh một sản phẩm gây quỹ khó bán như xương rồng tưởng chừng là một quyết định mạo hiểm nhưng kỳ thực là có cơ sở và vô cùng đúng đắn đối với chúng mình".
Dù gặp nhiều khó khăn khi thực hiện dự án với rào cản là khoảng cách địa lý khá xa nhau, nhưng cả 6 thành viên vẫn cố gắng mang đến một dự án trọn vẹn nhất cùng nhiều kỷ niệm không thể nào quên.
Phạm Trâm Anh (thành viên nhóm) vui vẻ kể lại: "Mình nghĩ, kỷ niệm đáng nhớ nhất của nhóm là ngày chúng mình tụ họp để trồng cây. Tất cả cây được để ở sân nhà một thành viên, mà sân nhà bạn giữ cây không được rộng lắm nên chúng mình đúng nghĩa là 'bơi trong biển' xương rồng. Kết quả là sau 3 tiếng nỗ lực, chúng mình đã trồng được 100 cây vào chậu, và được tặng kèm rất nhiều gai nhỏ dính chi chít lên quần áo. Đến ngày hôm sau đi học, cả bọn vẫn vừa khóc vừa cười, gãi quanh người vì vẫn còn dính gai xương rồng". Haha nghe mà tưởng tượng cảnh đó đã thấy funny rồi!
Và đây là phần best nhất: Những nỗ lực của cả nhóm đã được đền đáp xứng đáng khi 100 chậu xương rồng đã hoàn toàn "sold out" và số tiền quyên góp thì cứ ngày một tăng dần! Sau khi kết thúc đợt gây quỹ, nhóm sẽ thống kê và báo cáo kết quả tới thầy cô phụ trách để triển khai các hoạt động ghé thăm, trao quà tới cô nhi viện. "Chúng mình rất hy vọng tất cả các thành viên sẽ có cơ hội được đến gặp mặt và tận tay trao gửi những tình yêu thương, tấm lòng mà những nhà hảo tâm đã dành cho các em", cả nhóm bộc bạch.
Nguồn: svvn.tienphong.vn