Nhóm sinh viên Báo chí Huế mang "Thư viện xanh" đến với các em học sinh - Trao tri thức, nhận về yêu thương

6fcd43d3cf9c03b7b328.webp


Với mong muốn gieo mầm ước mơ và lan tỏa niềm vui đến những hoàn cảnh khó khăn, nhóm sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học đã "chơi lớn" với dự án "Thư viện xanh" dành tặng các em học sinh Trường Tiểu học Thuận Hòa 1 (Cơ sở 2) tại xã Hương Phong, thành phố Huế. Nghe mà thấy ấm lòng quá đi thôi!

e9ea012d8b7358292bd5.jpg


Để biến ý tưởng thành hiện thực, nhóm bạn trẻ này đã tổ chức nhiều chiến dịch quyên góp sách và hoạt động gây quỹ tại các quán cà phê, trường học trên địa bàn thành phố Huế. Hành trình gian nan nhưng ý nghĩa vô cùng nè!

ef1c8ec0ae15a3629c48.jpg


Ngày 3/4, "Thư viện xanh" chính thức được khánh thành tại Trường Tiểu học Thuận Hòa 1. Theo Trưởng Ban tổ chức Châu Thị Diễm Hương (sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học) chia sẻ, dự án được thực hiện với mong muốn xây dựng một không gian đọc sách xanh mát, vừa kết nối tri thức vừa truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến với các em học sinh. Vừa học vừa chơi, vừa đọc sách vừa bảo vệ môi trường - perfect combo luôn!

a9719a0d828c81021d5b.jpg


Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Hòa 1 - thầy Phan Ngọc Dũng phấn khởi cho biết: "Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh vô cùng vui mừng và phấn khởi khi được nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế lựa chọn đầu tư dự án 'Thư viện xanh' cho nhà trường. 'Thư viện xanh' sẽ là nơi đọc sách thân thiện, an toàn, các em học sinh sẽ được đến thư viện đọc sách và mượn sách".

d10584cd5608389196e1.jpg


Sinh viên Trương Ngọc Hoàng tâm sự: "Mình cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào vì đã góp phần tham gia, tổ chức dự án cộng đồng. Đồng thời, mình cũng rất vui mừng vì nhìn thấy nụ cười, sự chào đón nồng nhiệt của các em và thầy cô nơi đây. Khi được tham gia các phần việc vì cộng đồng như thế này, mình cảm thấy hạnh phúc và mang về nhiều bài học cho bản thân như cách làm việc nhóm, kỹ năng lắng nghe tập thể, kỹ năng tổ chức sự kiện…" Làm thiện nguyện mà được nhận lại nhiều thứ giá trị vậy, ai bảo cho đi là mất đúng không nào?

0e0eca17511945f4e5d1.jpg


"Mình cảm thấy rất hào hứng ngay từ những ngày đầu lên ý tưởng, kế hoạch cho dự án. Thông qua dự án, mình được bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức mình trong các chương trình, dự án vì cộng đồng. Những chương trình, dự án cộng đồng không chỉ giúp mình phát triển bản thân mà mình còn nhận được niềm vui, nhìn thấy sự hạnh phúc từ các em nhỏ và mọi người", sinh viên Dương Lê Thuý Hằng bộc bạch. Đúng là bước ra khỏi comfort zone mới thấy cuộc đời rộng lớn thế nào đúng không nè!

10b0b882b2c86e19ebcc.jpg


Theo Thuý Hằng, là một sinh viên Báo chí - Truyền thông, ngoài việc trau dồi chuyên môn nghề nghiệp, các hoạt động, dự án cộng đồng mang lại cho sinh viên nhiều giá trị về tinh thần. Mỗi sự cho đi là một món quà đến với những người xung quanh. Với sinh viên Báo chí - Truyền thông nói riêng và thế hệ trẻ nói chung, tham gia các hoạt động tình nguyện giúp sinh viên được tiếp xúc với nhiều mọi người, được chia sẻ và lan tỏa yêu thương. Vibe tích cực lan tỏa khắp nơi luôn! ✨

5df0178cf726f213a7a3.jpg


Được biết, dự án "Thư viện xanh" xuất phát từ học phần Tổ chức sự kiện của Khoa Báo chí - Truyền thông. Giảng viên Lê Nguyễn Phương Thảo chia sẻ: "Việc áp dụng phương pháp dạy học qua dự án trải nghiệm thực tế sẽ giúp sinh viên được trải nghiệm trực tiếp quy trình tổ chức sự kiện, từ việc lên ý tưởng, lập kế hoạch, tìm đối tác đến thực hiện và đánh giá kết quả. Điều này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về công việc thực tế và phát triển kỹ năng thực hành. Đặc biệt, sinh viên được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong môi trường thực tế. Đây là những kỹ năng quan trọng mà sinh viên cần phải có khi ra trường".

Học mà vừa được làm thiện nguyện, vừa rèn kỹ năng thực tế - đây mới đúng là học đi đôi với hành mà các thầy cô hay nói đây! Dự án "Thư viện xanh" không chỉ mang tri thức đến với các em học sinh Trường Tiểu học Thuận Hòa 1 mà còn là bài học quý giá về sự cho đi và nhận lại yêu thương cho chính các bạn sinh viên. Nhìn nụ cười hạnh phúc của các em mà thấy mọi công sức đều xứng đáng!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top