Lần thứ 2 trở lại sân khấu "Asia's Got Talent" mùa 2, nhóm nhảy đèn LED 218 từ Việt Nam đã thực sự làm nổ tung không khí vòng Bán kết! Đặc biệt, màn trình diễn của các bạn còn khiến 3 giám khảo David Foster, Anggun và cựu leader 2PM - Jay Park tranh cãi gay gắt luôn rồi
Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, nhóm 218 đã mang cả áo dài và nón lá lên sân khấu, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng đỉnh cao và kỹ thuật vũ đạo cực mượt. Nói chung là visual lẫn skill đều xịn sò hết nấc!
Trong khi Jay Park và Anggun liên tục khen ngợi, thậm chí Jay còn khẳng định đây là tiết mục xuất sắc với sự bứt phá vượt bậc thì... plot twist xuất hiện!
Giám khảo David Foster bất ngờ "thả thính" rằng mặc dù tiết mục rất ấn tượng nhưng ông muốn thấy nhiều yếu tố Việt Nam hơn nữa. Lý do? Vì ông chưa bao giờ đặt chân đến đất nước hình chữ S nên muốn được "khám phá" nhiều hơn qua phần trình diễn của các bạn ấy.
Ngay lập tức, Anggun đã "phản dame" lại quan điểm này! Chị cho rằng nhóm 218 đã thể hiện đủ rõ nguồn gốc của mình rồi và chị hoàn toàn cảm nhận được. Jay Park cũng ủng hộ luôn, anh còn nhận ra hình ảnh hoa sen cuối tiết mục - biểu tượng quen thuộc của Việt Nam mà
Đáp lại ý kiến từ ban giám khảo, nhóm 218 khéo léo chia sẻ rằng David cũng có lý của mình thật, vì các bạn không chỉ muốn mang đến dấu ấn Việt Nam mà còn cả châu Á nữa. Tham vọng thì phải to như vậy chứ!
Dù có chút bất đồng quan điểm nhưng rõ ràng nhóm 218 đã để lại ấn tượng cực mạnh trong lòng cả 3 giám khảo. Đây chắc chắn là lần xuất hiện đáng nhớ của đại diện Việt Nam trên sân khấu quốc tế rồi!
Nguồn: kenh14.vn