Có 'hit viral' ngập mặt mạng xã hội nhưng nhóm nhạc Duniverse vẫn phải lên chợ tìm từng khán giả đời thực, liên tục ăn 'cú lừa' khi rủ người lạ đến xem biểu diễn
Duniverse gồm bốn thành viên: Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức, Doãn Nhật Hiếu và Nguyễn Tiến Đạt. Đây là lần đầu tiên V-pop có một nhóm nhạc với ba anh em sinh ba cùng một người bạn thân hoạt động chung nhiều năm - flex là phải flex ngay!
Không chỉ gây chú ý bởi đội hình độc lạ, Duniverse còn theo đuổi mô hình artist-driven boyband, tức là các thành viên tự tay sáng tác, sản xuất và định hình màu sắc âm nhạc luôn nha. Nhóm chơi đường pop, alternative pop có pha chút cảm hứng văn hóa manga, anime Nhật Bản - chuẩn không cần chỉnh!
Cuối năm 2025, Duniverse đã ra mắt album debut "Tìm thấy nhau" với 16 ca khúc. Trong đó, "Tại sao em buông" trở thành bản hit khi đạt hơn 2 triệu lượt stream trên các nền tảng nhạc số, hơn 3 triệu lượt xem YouTube và vượt mốc 45 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì ngồi ngắm view rồi chill, nhóm lại quyết định bắt đầu một hành trình mới: Đi tìm những khán giả ngoài đời thực sự của mình
"Chỗ đứng" là series thực tế trình diễn kết hợp thử nghiệm xã hội, nơi nhóm Duniverse tự tìm kiếm và lấp đầy khán giả cho buổi biểu diễn của mình. Những màn "chèo kéo", những cuộc trò chuyện ngô nghê, hay các tình huống tưởng chừng kỳ quặc đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là tìm chỗ đứng cho âm nhạc và cho chính họ.
Không có hình ảnh thần tượng được "đóng gói" hoàn hảo, khán giả sẽ chứng kiến bốn chàng trai trẻ tự giới thiệu bản thân, chủ động bắt chuyện với người lạ, đối diện với những lời từ chối và không ngừng tìm kiếm cơ hội để có thêm một người sẵn sàng đến nghe mình hát - real không thể real hơn
Không chỉ là câu chuyện của một nhóm nhạc gen Z, "Chỗ đứng" còn phản chiếu hành trình của nhiều người trẻ ngoài đời thực khi bắt đầu sự nghiệp, khởi nghiệp hay theo đuổi đam mê: Phải tự giới thiệu mình, tự tạo cơ hội và từng bước chứng minh giá trị bằng hành động - ai cũng từng trải qua mà nhỉ?
Trong tập đầu tiên của series này, các thành viên Duniverse được đưa đến chợ Bình Tây (TP. HCM), với thử thách tưởng chừng đơn giản nhưng không hề dễ dàng. Trong vòng 4 giờ, nhóm tự tìm kiếm 60 khán giả cho một buổi biểu diễn ngay giữa khu chợ. Không có sự hỗ trợ nào, các thành viên phải chủ động bắt chuyện, giới thiệu bản thân và mời từng người xa lạ đến xem cả nhóm trình diễn
Kết thúc 4 giờ thử thách, dù đặt ra mục tiêu khá khiêm tốn với 60 khán giả nhưng cuối cùng, buổi biểu diễn chỉ ghi nhận được hơn 10 người thôi. Dẫu vậy, sân khấu nhỏ giữa khu chợ vẫn ngập tràn năng lượng, Duniverse vẫn biểu diễn hết mình phục vụ âm nhạc cho bà con xung quanh. Đây cũng là những tín hiệu tích cực đầu tiên cho hành trình tìm kiếm "chỗ đứng" của Duniverse - ít mà chất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn