Nhóm MTV: Chơi lớn đổ hết gia tài làm liveshow cuối rồi tan rã, ai ngờ vẫn phải đi hát trả nợ

KemDethuong7798

New member
4cf3f1ae5b341fd67d7f.jpg


"Bao nhiêu tiền, cát xê, chúng tôi đổ hết vào liveshow cuối đó rồi tuyên bố tan rã, bỏ nghề luôn" - anh Thiên Vương của nhóm MTV chia sẻ khiến ai nghe cũng phải nghẹn lòng

833727e2eda07b8691fa.jpg


Mới đây trong chương trình "Nhà có khách", ba anh chàng của nhóm nhạc huyền thoại MTV gồm Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Vương đã hội ngộ và kể lại những kỷ niệm đầy cảm xúc.

Trưởng nhóm Lê Minh kể về cội nguồn của MTV: "Chúng tôi lớn lên từ phong trào học sinh, sinh viên đó. Tiền thân của MTV là ban nhạc Biển Sáng của Đại học Kinh tế, do nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn làm trưởng nhóm. Tôi mới vào được nửa năm thì ban nhạc tan rã rồi Sau đó tôi và anh Thành Nguyễn tách ra lập nhóm MTV luôn.

841f33e4f8ef297de08e.jpg


Tên MTV ghép từ 3 thành viên đầu tiên là tôi (Minh), Thành và Vũ, nhưng lúc đó kênh MTV đang hot lắm nên mọi người cứ tưởng chúng tôi nhái theo kênh đó Sau một thời gian, anh Thành Nguyễn chuyển hậu phương lo trang phục, hình ảnh cho nhóm. Anh Vũ đi tìm thành viên mới thì gặp được Anh Tuấn và Phan Đinh Tùng. Đến năm 2003, anh Phan Đinh Tùng rời nhóm thì Thiên Vương vào thế chỗ. Lúc tuyển cũng có mấy người khác nhưng cuối cùng Thiên Vương được chọn".

1437d865146a3ea5b8ca.jpg


Thiên Vương hồi tưởng: "Hồi đó tôi không biết mình sẽ được vào MTV đâu, đang hoạt động ở nhóm nhạc khác cơ. Nhạc sĩ Tuấn Khanh làm 'Sao mai điểm hẹn' mùa đầu nên bảo lấy bài của MTV ra tập để dự thi, tôi cũng nghe lời. Sau này mới biết anh Tuấn Khanh chơi chiêu, cố tình cho tôi tập để test xem đủ chuẩn vào MTV không chứ không phải thi Sao mai gì đâu

Lúc vào nhóm, tôi stress kinh luôn á, áp lực phải làm sao cho xứng với nhóm, với các đàn anh. Hay nhảy trật nhịp lắm "

Anh Tuấn chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ: "Kỷ niệm vui thì nhiều vô kể, còn kỷ niệm buồn là lúc thay đổi thành viên. Anh Phan Đinh Tùng rời nhóm khiến tinh thần tôi xuống dốc không phanh. Nhóm đang lên như diều gặp gió, có chỗ đứng vững rồi mà một thành viên ra đi.

Tôi hoang mang không biết nhóm còn hoạt động được không, có ai thay thế được anh Tùng không nữa.

Mọi niềm tin, hoài bão, sức trẻ, tâm huyết đều dồn hết cho MTV rồi mà bị xáo trộn thế này, cả nhóm rơi vào trạng thái chơi vơi không biết làm gì luôn "

Thiên Vương tiếp lời: "Giai đoạn 2007 là khó khăn nhất với MTV, chúng tôi phải tạm ngừng hoạt động. Khó khăn này do chúng tôi tự nhận ra chứ không liên quan đến kinh tế đâu nhé.

88ed46cbae5635e792cb.jpg


Lúc đó chúng tôi vẫn đắt show lắm, một đêm chạy 11 show luôn á, từ trưa đã đi đến tận đêm muộn. Chúng tôi tự cho phép nghỉ một ngày thứ hai mỗi tuần, không nhận show để nghỉ ngơi.

Khó khăn ở chỗ là bí ý tưởng, tư duy sáng tạo bị đơ luôn, không còn cảm giác vỡ òa khi làm ra cái mới nữa.

Vì vậy, chúng tôi quyết định chơi lớn cú cuối, làm liveshow cuối cùng năm 2007. Bao nhiêu tiền, cát xê, chúng tôi đổ hết vào liveshow cuối đó rồi tuyên bố tan rã, bỏ nghề luôn

Thời điểm đó, nghệ sĩ làm liveshow rất khó, cần nhiều tiền bạc, công sức lắm. Anh Đàm Vĩnh Hưng hồi đó chuyên làm liveshow hoành tráng mà đến liveshow chúng tôi cũng phải kinh ngạc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top