Ôi chao, thời buổi này đồ ảo trong game cũng có giá trị thật ngoài đời luôn rồi nha! Và pháp luật cũng bảo vệ nó y chang như những món đồ thực tế đấy. Mới đây thôi, FBI vừa "hốt" được cả một nhóm hacker mang tên "RANE Development" vì tội lừa đảo liên quan đến... FIFA!
Cụ thể là 4 anh tài Anthony Clark, Ricky Miller, Nicholas Castellucci và Eaton Zveare đã tự thiết kế một app dựa trên mã nguồn của FIFA để "lừa tình" server. Họ làm sao cho hệ thống tưởng tài khoản của bọn họ đã chơi cả nghìn trận, rồi nhận về số coin khủng để... bán chợ đen kiếm lời. Nghe có vẻ ez phết nhỉ?
Và thật sự là "ez money" luôn đó! Từ năm 2013 đến giờ, nhóm này đã bỏ túi từ 15-18 triệu USD (tầm 400 tỷ VND á trời) chỉ nhờ lỗ hổng này thôi. Chơi FIFA Ultimate Team ai cũng biết phải cày bao nhiêu coin mới xây được đội hình trong mơ mà, nên không lạ gì khi nhiều người sẵn sàng "chém gió" để mua coin lậu
Plot twist là RANE Development còn dính líu đến cả "Xbox Underground" - một hội hacker khét tiếng từng ăn cắp data của Valve và Microsoft năm 2014. Nhưng mà sao bị bắt được vậy? Hoá ra FBI đã cài "nằm vùng" trong tổ chức này từ lâu rồi ️ Họ thậm chí còn biết bọn Clark dùng bản FIFA 14 lậu để nghiên cứu, rồi viết tool hack coin cho các phiên bản FIFA sau này nữa kìa!
Sau khi điều tra kỹ càng, FBI phát hiện các tài khoản ngân hàng đứng tên mấy ông hacker này có số dư lên tới hàng triệu đô, chưa kể một đống siêu xe đắt đỏ khi khám nhà. Tháng 10 năm ngoái, Ricky Miller đã thú nhận tội trước tòa rồi, còn lại mấy đồng bọn vẫn đang chờ bản án. Chắc bây giờ hối hận lắm nhỉ?
Nguồn: gamek.vn