Ôi trời ơi, vụ này nghe mà thấy rợn người luôn!
Ngày 10-6, Công an huyện Định Quán – Đồng Nai đang ra sức truy bắt nhóm côn đồ cực kỳ táo tợn đã dùng hung khí chém trọng thương chủ quán karaoke trên địa bàn...
Theo nguồn tin xác nhận, chiều 9-6 vừa rồi, tại quán karaoke Phương Mập do anh Bùi Hoài Thương (39 tuổi, ở xã Phú Cường, huyện Định Quán) làm chủ thì bỗng dưng xuất hiện một nhóm thanh niên gồm 6 người đi trên 3 xe máy, cầm theo hung khí đến tìm chủ quán. Kiểu gì mà nguy hiểm vậy trời!
Vừa đến nơi, lũ này yêu cầu anh Thương ra ngoài quán để "nói chuyện". Nhưng mà nói chuyện kiểu gì? Vừa anh Thương bước ra, các đối tượng lập tức lao vào dùng dao, mã tấu chém liên tục vào đầu và tay anh. Brutal quá đi!
Nhiều nhân viên và khách trong quán nghe tiếng kêu cứu của anh Thương liền chạy ra can ngăn. Nhưng trước sự hung hãn và táo tợn của bọn này, mọi người không dám lao vào ngăn cản mà chỉ có thể hô hoán kêu anh Thương chạy lùi vào phía trong quán thôi.
Sau khi gây án xong, bọn chúng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Còn anh Thương thì bị chém nhiều nhát, bị thương rất nặng và đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Nguồn: soha.vn