Nhóm cướp táo tợn khống chế cặp vợ chồng, cuỗm luôn cây mai 150 triệu ở Bình Dương

0bfac19efd767800eece.jpg


Ở Bình Dương vừa xảy ra vụ cướp kiểu "đã mắt đã tai" khi một nhóm 7 người liều lĩnh khống chế cả cặp vợ chồng để bứng luôn cây mai khủng giá 150 triệu đồng

Theo báo Bình Dương, chủ mưu là Phạm Ngọc Hà (52 tuổi), làm nghề buôn bán tại chợ Linh Xuân, TP Thủ Đức. Thằng Hà này đi ngang qua thấy cây mai vàng to đẹp ở khu đất trống trên đường Nguyễn Trãi (thuộc khu phố Đông Tân, phường Dĩ An) thì "động lòng tham" luôn.

Không đi một mình, Hà rủ thêm 6 đứa nữa gồm: Hiền, Tiễn, Sơn, Phong, Đạt, Bình. Vào khoảng 1h sáng ngày 20/3, cả bọn chuẩn bị kỹ càng với ô tô và cả xe cẩu nữa nha, tới chỗ cây mai rồi khống chế vợ chồng anh P.V.Đ. và chị V.T.K.Đ. (cùng 51 tuổi, quê Ninh Thuận - là người trông coi mai). Sau đó bứng cây, cẩu lên xe chở đi như không

9be441f0d3b1779ba1a4.jpg


Cây mai sau khi bị cướp được chúng chở về gửi tại khu đất trống trên đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.

Công an TP Dĩ An đã tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi Cướp tài sản gồm: Phạm Dương Tiễn (32 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Văn Sơn (40 tuổi, quê Đồng Tháp), Trần Thanh Phong (25 tuổi, quê Hậu Giang), Phạm Ngọc Hà (52 tuổi), Phạm Ngọc Hiền (em trai của Hà, 45 tuổi), Bùi Văn Đạt (27 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM).

Riêng đối tượng Bình thì đã "cào cào" bỏ trốn rồi. Công an đang vận động thằng này sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhé!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top