Ơ mà dữ quá! 2 cha con bị đánh đập kinh hoàng chỉ vì từ chối nhận 5 nghìn đồng từ 7 người đi vệ sinh nhà mình
Chuyện drama này xảy ra vào khoảng 13h ngày 7/4. Lúc đó một hội gồm 7 anh chàng đi lễ ở khu vực Phủ Vân Các - Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (Nam Định). Cả nhóm ghé vào nhà ông Trần Văn T. (một hộ dân đang kinh doanh) để... xin đi vệ sinh.
Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè: sau khi xong việc bước ra, cả lũ 7 người chỉ chịu móc túi đưa cho ông T. có 5.000 đồng thôi Đương nhiên là chủ nhà không vui rồi, ai chịu được cơ chứ!
Và rồi mọi chuyện leo thang không phanh! Hai bên bắt đầu cãi nhau, thế là nhóm người kia lao vào đánh ông T. tới tấp đến mức nạn nhân bất tỉnh luôn Thấy ba bị hành, anh Nguyên Văn S. (con trai ông T.) vội lao vào can ngăn nhưng cũng bị lũ đó bóp cổ rồi ném thẳng xuống ao sau nhà. Chưa dừng lại ở đó, bọn côn đồ còn kéo luôn ông T. ra ao rồi dìm xuống nước
Theo lời một số người chứng kiến sự việc, hình như lúc đó nhóm người hành hung cha con ông T. có vẻ đang trong trạng thái "đã men" đấy.
Hiện tại ông T. đang phải nằm viện với chẩn đoán gãy 3 xương sườn và tình trạng hôn mê
Về vụ việc này, lãnh đạo công an huyện Vụ Bản (Nam Định) cho biết ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để xử lý.
Nguồn: kenh14.vn