Nhóm chat kinh dị: Khi bạo lực học đường "lên mây" và biến thành ác mộng không lối thoát

HanLili9243

New member
Hàn Quốc - đất nước công nghệ hàng đầu thế giới - đang đối mặt với một vấn nạn cực kỳ nghiêm trọng: bạo lực học đường qua mạng xã hội. Và con số thống kê này sẽ khiến bạn phải giật mình!

0352c32725039ccc589f.jpg


Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc năm 2024, có tới 31,7% học sinh trung học từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực học đường trên mạng - tăng gần gấp đôi so với năm 2020 luôn đó các bạn ơi! Trong số đó, 60% nạn nhân bị lăng mạ, bôi nhọ công khai trên các nền tảng mạng xã hội. Học sinh THCS và độ tuổi 20 là những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

**Kakaotalk - từ ứng dụng nhắn tin thành "công cụ tra tấn" **

Khoảng một nửa số vụ việc được ghi nhận từ ứng dụng Kakaotalk nổi tiếng của Hàn Quốc. Ngoài ra, game online và tin nhắn cũng là những "vũ khí" mà bọn bắt nạt dùng để tra tấn tinh thần nạn nhân.

Ông Lee Ju-nyeong, người phụ trách đường dây nóng báo cáo bạo lực học đường của Cơ quan cảnh sát Seoul, chia sẻ với tờ Kyunghyan rằng bạo lực học đường ở Hàn Quốc đang trở nên tinh vi hơn rất nhiều. Không gian bạo lực đã chuyển sang các cộng đồng trực tuyến ẩn danh và các nền tảng mạng xã hội.

476b2e4f51075b59ef45.jpg


Vào giữa những năm 2010, khi bạo lực học đường mạng mới xuất hiện, biểu hiện chủ yếu là dùng lời nói trực tiếp. Sau đó, chúng mời nạn nhân vào phòng chat Kakaotalk để chửi bới. Khi nạn nhân không chịu nổi và rời khỏi phòng, chúng lại tiếp tục "mời" vào và quấy rối không ngừng nghỉ.

**Sau COVID-19: Khi công nghệ biến thành "hung khí" **

Sau đại dịch, các đối tượng càng biến hóa khôn lường. Điển hình là việc sử dụng công nghệ để ghép khuôn mặt nạn nhân vào video nhạy cảm rồi phát tán lung tung. Một số học sinh bị lập nhóm chat để nói xấu, chia sẻ ảnh cá nhân, thậm chí dựng chuyện hoặc tung tin fake. Hình thức bắt nạt này gọi là cyberbullying, khiến nạn nhân bị cô lập không chỉ ở trường mà còn trong không gian mạng.

40023504124647172bfa.jpg


Một sinh viên ở Hàn Quốc kể lại với Chosun về trải nghiệm đáng sợ của mình: Âm thanh báo tin nhắn của Kakaotalk trở thành thứ ám ảnh. "6 người được mời vào phòng chat. Khi thằng cầm đầu lên tiếng, khoảng 40 tin nhắn với lời lẽ xúc phạm dồn dập gửi đến tôi. Thậm chí, tôi không kịp trả lời và phải rời khỏi phòng chat", nạn nhân kể.

Dù cố rời phòng nhưng cô vẫn bị khủng bố bằng loạt tin nhắn đáng sợ như: "Bạn đang rời khỏi phòng à? Đừng chết một mình", "Tôi sẽ tiếp tục làm phiền". Rùng mình quá đi!

**Bạo lực không giờ giấc, không biên giới **

Các chuyên gia nhận định bạo lực mạng không bị hạn chế bởi thời gian và không gian - đó chính là lý do khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Khác với bạo lực học đường truyền thống chỉ diễn ra ở trường học, bạo lực mạng có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

11d3c5ce23bf1a37aff7.jpg


Giáo sư Jeon Jong-seol từ Đại học Ewha Womans giải thích: "Những gì liên quan đến trường lớp sẽ kết thúc sau giờ học, khi học sinh về nhà. Nhưng giờ đây, bất cứ lúc nào, nạn nhân cũng có thể bị bắt nạt. Khi những thông tin tiêu cực được đăng tải online, nó có thể tiếp tục bị sao chép và phát tán. Ngay cả khi bài đăng bị xóa, nạn nhân vẫn không thể cảm thấy thoải mái".

06f34d54d4d211c9662c.jpg


Giáo sư Kwak Geum-joo (Đại học Quốc gia Seoul) khẳng định ở một quốc gia mà mạng xã hội phát triển như Hàn Quốc, tin đồn lan truyền với tốc độ ánh sáng luôn. "Đối với các nạn nhân, bạo lực học đường giống như chấn thương dai dẳng, ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ và sự nghiệp trong tương lai".

**Hậu quả: Nặng nề hơn cả bạo lực thể chất **

Các chuyên gia tâm lý Hàn Quốc cảnh báo bạo lực học đường qua mạng để lại hậu quả nặng nề hơn cả bạo lực thể chất. Lý do? Lời nói, hình ảnh hay video lan truyền trên mạng có thể tồn tại mãi mãi, khiến nạn nhân luôn sống trong cảm giác xấu hổ, sợ hãi và tự ti.

Năm 2023, một nữ sinh trung học ở Hàn Quốc đã tự tử sau khi bị nhóm bạn đăng tải ảnh chỉnh sửa kèm lời chế nhạo trên mạng xã hội. Mặc dù nhà trường và gia đình phát hiện, nhưng những comment ác ý đã kịp lan truyền khắp nơi rồi...

2a8f3f2c97766319d64d.jpg


**Gốc rễ từ đâu? **

Nguyên nhân sâu xa đến từ áp lực học tập, sự so sánh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, cùng với văn hóa mạng nặng nề về ngoại hình và địa vị xã hội. Trong bối cảnh đó, một câu châm chọc hay một tấm ảnh bị chỉnh sửa cũng có thể trở thành "vũ khí" hạ nhục người khác.

Tâm lý muốn được chú ý và flexing trên mạng khiến nhiều học sinh sẵn sàng tung clip, đăng bài công kích để "câu like", bất chấp hậu quả.

095f43da20bf9d037f94.jpg


**Pháp luật còn lỏng lẻo quá! ⚖️**

Hầu hết kẻ bắt nạt đều là trẻ vị thành niên, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng sẽ căn cứ mức độ vi phạm để xử phạt - nhẹ là cảnh cáo, nặng là đuổi học. Một số trường hợp phải tham gia lớp giáo dục đặc biệt hoặc tư vấn tâm lý, phụ huynh phải tham gia cùng con.

Tuy nhiên với bạo lực mạng, việc xác định và xử phạt thủ phạm không hề dễ dàng vì chúng luôn sử dụng tài khoản ẩn danh.

6355a4bee82bbcffaeda.jpg


Giáo sư Jeong Wan (Đại học Kyunghee) khẳng định: Bắt nạt qua mạng nguy hiểm hơn bắt nạt trực tiếp rất nhiều, vì thế cần có mức hình phạt đủ sức răn đe với hành vi này.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top