Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc thi hùng biện bất ngờ! Nhóm sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau tại TP.HCM đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Đồng Kiến, với mục tiêu cực kỳ ý nghĩa: hỗ trợ và đồng hành cùng các em nhỏ yếu thế, mang đến cho các em một tương lai tươi sáng hơn.
Từ cuộc gặp gỡ định mệnh đến khát vọng lan toả yêu thương
Hoàng Phúc (năm thứ tư, khoa Công tác xã hội, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM), người sáng lập Đồng Kiến, kể lại: "Sau cuộc thi, chúng mình kết nối với nhau và mong muốn có gì đó chung. Cuối cùng, chúng mình tìm ra, đó là mục tiêu cống hiến cho cộng đồng, phụng sự xã hội bằng chính khả năng của mỗi thành viên. Chúng mình yêu trẻ và hiểu được tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một đứa trẻ cả về vật chất lẫn tâm hồn. Đặc biệt là đối tượng trẻ em yếu thế, phải chịu nhiều thiệt thòi".
Khởi đầu không hề dễ dàng, từ nhân sự, thủ tục pháp lý, điều hành cho đến huy động kinh phí đều là những thử thách cực khó Nhưng những khó khăn đó lại càng hun đúc tinh thần "đồng lòng" của cả team!
"Cả nhóm biết rõ mục tiêu lớn nhất là phụng sự cộng đồng và hỗ trợ trẻ em yếu thế. Vì thế, chúng mình có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn với tinh thần 'đồng lòng' tìm giải pháp. Vì là dự án phi lợi nhuận nên chúng mình được nhiều người hỗ trợ, cả mạnh thường quân, tình nguyện viên lẫn người thân, bạn bè của các thành viên. Cứ như thế, chúng mình học hỏi lẫn nhau qua từng hoạt động, rồi hoàn thiện hơn, sửa chữa cái chưa tốt và sáng tạo thêm cái mới", Hoàng Phúc chia sẻ.
Đến giờ, Đồng Kiến đã thực hiện thành công ba dự án siêu ý nghĩa: "Lớp học Kiến khoẻ", "Kiến ca Kiến hát", "Đảo Kiến tạo" (2 mùa) và các hoạt động vui chơi Đêm Trung Thu, Lễ Giáng sinh. Trong đó, theo Mỹ Dung (năm thứ ba, ngành Tâm lý, trường ĐH Văn Lang), đồng sáng lập Đồng Kiến, thì dự án đầu tiên "Lớp học Kiến khoẻ" vẫn luôn là niềm tự hào đối với cô.
"Lớp học Kiến khoẻ" - Nơi tiếng Anh gắn kết yêu thương
Dự án này cung cấp hai lớp tiếng Anh giao tiếp cho 30 trẻ em mồ côi, HIV tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, TP.HCM. Giáo viên đứng lớp là các thành viên Đồng Kiến có chứng chỉ tiếng Anh hoặc đang theo học các ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh. Mỗi buổi học không chỉ có kiến thức mà còn có cả trò chơi như vẽ tranh, nối chữ... siêu vui luôn!
Mỹ Dung chia sẻ: "Dự án đầu tiên, cũng là dự án dài hơi nhất của chúng mình cho đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành trong 3 tháng và được đón nhận vô cùng thân ái bởi các em tại trung tâm".
"Chúng mình đã chứng kiến các em nhỏ ngày một yêu thích môn tiếng Anh, ngày một dạn dĩ giao tiếp, ngày một thân thiết và hy vọng sự trở lại của chúng mình ở những môn học khác. Điều này trở thành động lực to lớn lúc bấy giờ, để chúng mình tiến bước trong những dự án tiếp theo, vững tin rằng con đường đang đi là con đường mang lại giá trị thiết thực", cô tự hào nói.
Hành trình "Đảo Kiến tạo" - Vượt sóng gió đến với các em
Sau hai dự án thành công đầu tiên, nhóm quyết định mở rộng sứ mệnh với "Đảo Kiến tạo" mùa 1 và mùa 2 tại xã đảo Tiên Hải, Kiên Giang.
Chuyến thiện nguyện đầu tiên đến đảo xa xôi này thực sự "cam go" lắm đó! Hoàng Phúc kể: "Chúng mình chưa có kinh nghiệm đi đảo làm thiện nguyện, nên cả việc di chuyển lẫn sinh hoạt đều phức tạp. Nhóm phải lưu trú trên một đảo lớn, sau đó đi nhờ tàu cá ra đảo nhỏ, rồi còn nhờ trưởng ấp chở bằng vỏ lãi vì sóng lớn và đá ngầm khiến tàu không cập bến được. Trời lại đổ mưa, nhưng may mắn là cuối cùng mọi thứ cũng suôn sẻ và chúng mình đã hoàn thành chuyến đi thành công", Mỹ Dung nhớ lại.
Sau mùa 1 thành công, team tiếp tục "comeback" với "Đảo Kiến tạo" mùa 2 quy mô lớn hơn nhiều! Hoạt động kéo dài nhiều ngày với các buổi tập huấn về bảo vệ môi trường biển, phân loại rác thải, làm chậu cây tái chế. Nhóm còn tổ chức trò chơi lớn với chủ đề bảo vệ môi trường, kèm theo các hoạt động nấu ăn tập thể cực kỳ thú vị.
Nói về tương lai, Mỹ Dung hào hứng: "Nhóm sẽ tiếp tục mang giá trị cốt lõi xuyên suốt của tổ chức là mong muốn kết nối nhóm trẻ yếu thế với cộng đồng xã hội ngày một sâu sắc sẽ có nhiều hơn nữa những dự án, hoạt động sáng tạo, ý nghĩa tới đa dạng đối tượng".
Nguồn: svvn.tienphong.vn