FanCute1613
New member
Alo alo, hội mê travel nhưng hết tiền thì tụi mình có cách "đi khắp năm châu" cực xịn đây!
Trước đây, team mình từng giới thiệu bộ ảnh "chơi chữ" với những câu nói láy kiểu "Điệp ơi! Lan cắt tóc, đi bán tắc cóc đây" hay "Kiếp nào có yêu nhau, xin hẹn cáo yêu nho" khiến netizen cười nghiêng ngả vì quá đỉnh. Giờ thì anh Trương Ngọc Quốc Dũng (sinh năm 1990) - chủ nhân của ý tưởng đó - lại comeback với thứ còn bá đạo hơn!
Cùng với team gồm Cầm Tiến, Khắc Hảo, Anh Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa, anh Dũng đã "flex" trình sáng tạo bằng cách ghép những câu ca dao, tục ngữ Việt Nam quen thuộc với các địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Nghe thì đơn giản nhưng mà làm ra thì... "auto phục" luôn!
Anh Dũng chia sẻ: "Cũng như lần trước, ý tưởng làm bộ ảnh lần này cũng đơn giản xuất phát từ niềm vui và thỏa đam mê chơi chữ của các thành viên trong nhóm. Khi làm, mỗi người góp vài câu rồi mình chọn lọc. Câu nào hay mọi người nhắn mình sẽ note lại thế là bộ ảnh ra đời".
Bộ ảnh vừa drop đã viral ngay tức thì với hàng nghìn reaction từ netizen: "Ôi sáng tạo quá!", "Thông minh thế"... Ai cũng biết tiếng Việt đa dạng và phong phú lắm rồi, nhưng khi được "pack" lại theo cách mới mẻ thế này thì nó lại càng chạm đến trái tim gen Z hơn hẳn!
Giờ thì "nghía" ngay bộ ảnh xịn xò này thôi nào!
"Hồng nân bạc phận" - Ai đoán ra chưa?
"Cờ bạc là bác thằng bần" - Câu này quá ez rồi nhỉ!
"Đất lành, chim đậu" - Hint: Châu Đại Dương nha!
"Anh em ta như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần" - Đoán được không các bạn ơi?
"Hẹn đợi năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thảnh thơi ra giêng anh cưới em" - Câu này hơi khó đây!
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" - Alo, câu này quen quen mà!
Nguồn: kenh14.vn