Nhóm bạn lạc núi nhưng cứ tắt máy đội cứu hộ vì tưởng là số lừa đảo, plot twist khiến CĐM cạn lời ‍

BiXanh6810

New member
c4798c7f49d2507eeed8.jpg


Chuyện này nghe vừa buồn cười vừa nhức đầu luôn á! Một hội bạn đi leo núi ở Colorado (Mỹ) vừa khiến cả CĐM phải facepalm khi liên tục từ chối nghe máy đội cứu hộ... chỉ vì thấy số lạ nên sợ spam. Plot twist là không ai trong nhóm biết có cả đội cứu hộ đang thức trắng đêm lục tung rừng tìm họ luôn! ‍♀️

Theo Tổ chức Tìm kiếm và Cứu hộ hạt Lake tại bang Colorado, vào ngày 18/10, họ nhận được tin một nhóm người leo núi Elbert - đỉnh núi cao nhất bang đấy - bị mất tích.

ba43cc878c6dc9c0c628.jpg


Các anh chị cứu hộ lập tức huy động team đi tìm kiếm nhưng mãi không thấy bóng dáng. Gọi điện theo số mà nhóm leo núi để lại thì bị tắt máy liên tục. 5 người từ đội giải cứu đã cày cuốc suốt đêm, mắt trợn trừng đi tìm nhưng vẫn không có kết quả gì cả.

Sáng hôm sau, nhóm bạn kia tự nhiên... xuất hiện tại điểm tập kết khu cắm trại như không hề hấn gì. Họ kể rằng đêm hôm trước bị lạc phương hướng, lang thang một hồi thì tự nhiên tìm được đường về. Vậy thôi! ✌️

f52ef9b23efd55d1e6fe.jpg


8e8bc4d988a7277e7b7e.jpg


c4dc49f4d16936337903.jpg


2dd2c9bcf95e886157a3.jpg


b27e7b6e6cb80e32b064.png


Nhưng đỉnh cao drama là khi được hỏi "Tại sao không nghe điện thoại?", những người này trả lời một cách chill phết: họ không có thói quen nghe số lạ, lại còn liên tục bị nháy máy nên quyết định tắt luôn cho đỡ... nhức đầu!

Và họ cũng chẳng hề biết có cả một đội cứu hộ đang cày cuốc tìm mình trong rừng suốt ngày đêm luôn đó. Nghĩ mà tội các anh chị cứu hộ quá!

"Nếu bạn đã đi quá lịch trình và bắt đầu nhận được loạt cuộc gọi từ số lạ, làm ơn hãy nghe máy. Đó có thể là nhóm tìm kiếm và cứu hộ đang cố xác nhận các bạn vẫn an toàn", Tổ chức Tìm kiếm và Cứu hộ hạt Lake nhấn mạnh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top