Chiều tối 13/2, cảnh tượng "ai ơi đừng đẩy" đã diễn ra trên quốc lộ 1A cũ và cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân khi dân tình ùn ùn kéo về Hà Nội sau Tết Nguyên Đán. Ùn tắc kéo dài ngoằn ngoèo, ai nhìn vào cũng thấy nản
Sau mấy ngày Tết ăn chơi "tẹt ga", giờ phải lết về lại thủ đô làm việc rồi các bạn ơi!
Quốc lộ 1A cũ chật như nêm, mọi người từ các tỉnh hối hả kéo về nhưng đường xá thì... khó mà nhích
Đường đông kinh hoàng luôn á, xe cộ di chuyển từng chút một, ai cũng muốn "đu dây" về sớm nhưng mà... không được nha
Thêm cái vụ xe ben va chạm với taxi tại khu vực km201 nữa, giao thông càng thêm "toang" hẳn!
Drama đây rồi! Hai anh tài xế không thỏa thuận được chuyện đền bù nên cứ đỗ xe chình ình giữa đường, chắn luôn lối đi của cả trăm phương tiện khác. Ai đi qua cũng phải "thương"
Quãng đường gần 5km từ ga Chợ Tía đến ga Đỗ Xá nghẽn cứng như tường, ùn tắc nghiêm trọng mức độ "muốn bỏ xe đi bộ"!
Các "chiến thần" phượt thủ đi xe máy tìm đủ mọi cách lách lọt để thoát khỏi đám đông nhưng chắc cũng khó lắm đây ️
Nguồn: kenh14.vn