Nho Ruby Roman - loại nho đắt nhất hành tinh do Nhật trồng vừa về đến Sài Gòn đã gây bão! Giá tận 11 triệu/chùm (chỉ có khoảng 30 quả thôi nha) mà sold out sau 1 đêm, huyền thoại thật sự
Mới đây, một cửa hàng trái cây nhập khẩu ở quận 1 (TP. HCM) đã flex 5 chùm nho Ruby Roman (tên ngầu: Hồng ngọc La Mã) từ xứ sở hoa anh đào về bán.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, loại nho "only in Japan" này đã khiến hội mê trái cây "đứng ngồi không yên", tìm mọi cách sở hữu cho bằng được. Fun fact: năm ngoái giá của em này lên tới gần 10 nghìn USD/chùm luôn á!
Chị Thảo Vy - giám đốc điều hành hệ thống cửa hàng trái cây nhập khẩu cho biết, nho Ruby Roman được xách tay từ Nhật về Việt Nam với giá 500 USD (tương đương 11 triệu đồng).
Lần đầu mang nho về, chị Vy order 5 chùm, trọng lượng từ 800 – 900 gram, mỗi chùm có 26 - 30 quả. Mỗi quả nặng khoảng 30 gram và có đường kính 2 – 3 cm.
Loại nho "sang chảnh" này có phần ngoài màu đỏ mịn, phần tâm màu sáng hơn, hương thơm ngào ngạt và vị ngọt đỉnh của chóp
Bên trong quả nho có 2 lớp đặc biệt như quả trứng - kết hợp giữa hương vị nho Mẫu đơn và nho Pioneer có hương rượu.
Theo chị Thảo Vy, loại nho đắt nhất thế giới này được chị mua lại từ nhà bán sỉ đã đấu giá thành công tại Nhật. Loại nho quý hiếm nên phải bảo quản siêu cẩn thận, khi về Việt Nam giá tự nhiên tăng lên.
Mặc dù giá 11 triệu đồng/chùm nhưng khi vừa về tối 14/8 thì sáng hôm sau đã "bay màu" sạch sành sanh! Speed run quá đi
Được biết, ngoài bán theo chùm, nho Ruby Roman còn được bán theo hộp 2-3 quả với giá hơn 1.000 yên (khoảng 220.000 đồng) tại Nhật. Khi về Việt Nam, một hộp nho này có giá khoảng 500.000 đồng/3 quả.
Hiện tại sau khi "hụt tay" những chùm đầu tiên, khách đã đặt cọc trước cho đợt sau rồi. Dự kiến không lâu nữa sẽ có thêm những chùm nho Ruby Roman về Sài Gòn nè!
Đừng shock khi thấy giá 1 chùm nho Ruby Roman cao ngất ngưởng thế này nhé! Thực ra so với những năm trước, giá năm nay còn "nhẹ" hơn đấy. Ở Nhật, những chùm nho Ruby Roman này đều được bán qua hình thức đấu giá.
**Vậy nho Ruby Roman (Hồng ngọc La Mã) có gì mà đắt thế?**
Đây là loại nho được trồng và bày bán ở tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Những chùm nho Ruby Roman đầu tiên được bán vào tháng 8 năm 2008 với giá 100.000 yên Nhật (khoảng 20 triệu VNĐ) cho mỗi chùm 700 gram (hoặc 26 quả).
Hiện tại, đây vẫn được coi là loại nho đắt nhất thế giới. Vào tháng 7 năm 2016, một chùm nho Ruby Roman 26 quả đã được bán với giá khoảng 9.700 USD (khoảng 221 triệu đồng) trong cuộc đấu giá mở phiên tại chợ bán buôn Kanazawa. Trời ơi đất hỡi!
Một phần làm nên giá trị "trên trời" của các chùm nho Ruby Roman chính là quy chuẩn siêu khắt khe. Để được phép đem bán, mỗi trái nho Ruby cần phải đạt các tiêu chí như nặng trên 30 gram, độ đường đạt từ 18% trở lên, mỗi chùm phải đạt số quả cần thiết và nặng khoảng 700 gram, ngoài ra còn có cả tiêu chuẩn về ngoại hình nữa!
Tuy nhiên, không phải chùm nào cũng đạt được các điều kiện khắt khe này, do đó mỗi năm chỉ có khoảng vài chùm "Hồng ngọc La Mã" được đem đi đấu giá thôi. Rare item thật sự!
Các nông dân Ishikawa cũng giữ bí kíp trồng loại trái cây đắt như vàng này cực kỹ. Trên mạng hầu như không có thông tin gì về việc trồng nho Ruby Roman cả. Thậm chí nhiều người đã mua lại cả hạt nho Ruby Roman với hy vọng trồng lại ở các nơi khác nhưng chưa địa phương nào thành công. Mystery quá đi!
Nguồn: kenh14.vn