Nhờ lấy lại Facebook hộ, chị gái mất bay 1,1 tỷ đồng oan ức vô cùng

KunTeen7123

New member
2b982fadba7dd7d12768.jpg


Cứ tưởng nhờ người lấy lại Facebook là xong xuôi, ai ngờ chị H.A lại "dính bẫy" mất trắng hơn 1,1 tỷ đồng. Ê kíp, đọc mà thấy rùng mình luôn á!

e010ed6eca70a8838cef.jpg


Ngày 7/12, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã điều tra và vận động thành công đối tượng Nguyễn Mạnh Căn (sinh năm 1997 ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) ra đầu thú vì hành vi chiếm đoạt tài sản.

Chuyện là từ năm 2009, chị H.A (sinh năm 1988 ở quận Tây Hồ) lập tài khoản Facebook để bán mỹ phẩm xách tay online. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, chị không đăng nhập được vào tài khoản nữa – tức là bị "hack" mất rồi đó. Panik quá, chị liền nhờ người lấy lại hộ.

Qua một người bạn, chị H.A được giới thiệu cho tài khoản Facebook tên "Căn Nguyên", được cho là có thể lấy lại được tài khoản cho chị.

7cf684046c5ff8465e01.jpg


Nhắn tin qua lại một hồi, Căn bảo tài khoản của chị khó lấy lắm, phải làm bảo mật trước đã để tránh bị người lạ đăng nhập lung tung. Nghe thì có vẻ hợp lý đúng không?

Sau khi có được thông tin của chị H.A, Căn đòi chị phải chuyển tiền mới làm được. Từ ngày 29/1/2018 đến 7/8/2019, chị H.A đã chuyển cho Căn gần 100 triệu đồng để "làm việc này việc kia".

Thấy nạn nhân tin tưởng quá, Căn càng "máu lửa" hơn, nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền lớn hơn. Anh ta liên tục dùng lời nói ngọt ngào, tạo ra đủ thứ lý do để khiến chị H.A cứ chuyển tiền mãi, cho đến khi tổng số tiền lên tới hơn 1,1 tỷ đồng luôn!

Tại cơ quan Công an, Căn đã thừa nhận hành vi của mình. Về động cơ phạm tội, Căn khai là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà đông anh chị em, bố mẹ già không còn khả năng lao động nên muốn kiếm tiền lo cho gia đình. Khi thấy chị H.A dễ bị lừa, anh ta đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top