Nhờ cộng đồng mạng tìm con, gặp ngay kẻ lừa đảo đòi 6.000 USD để chuộc người

XuDethuong3191

New member
f90250afa792797ea0dd.jpg


Chị có con trai mất tích nên nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Một nam thanh niên liên hệ với chị và đề nghị đưa 6.000 USD để nhận người ở Campuchia. Khi tên này nhận tiền thì "hiệp sĩ" và công an ập đến bắt quả tang luôn rồi!

Ngày 30/3, Công an phường 25 (quận Bình Thạnh, TPHCM) phối hợp cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) bắt được tên lừa đảo chiếm đoạt tài sản đỏ hands còn gì.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 28/3, bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (sinh năm 1970, ngụ tỉnh Bình Dương) có con trai bị mất tích. Sau khi gia đình tự tìm kiếm không thấy, bà Nhung lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm.

Sau đó, bà Nhung nhận được cuộc gọi từ một thanh niên nói con bà đang ở Campuchia bị hôn mê. Nam thanh niên đề nghị bà Nhung chuyển 6.000 USD để nhận con trai về. Tận dụng lúc người nhà lo lắng mà lừa đảo, quá đáng!

Do không lo đủ tiền nên bà Nhung xin bớt và được nam thanh niên đồng ý với giá còn 3.000 USD (vẫn còn mắc lắm!). Đối tượng đề nghị bà Nhung đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) để thực hiện giao dịch.

Sau đó tên này lại đổi địa điểm gặp nhau. Do nghi ngờ nên bà Nhung nhờ "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải đi cùng đến đường D5 (phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM) để giao tiền. Move khôn ngoan đó!

Đến nơi, hiệp sĩ Hải đã báo vụ việc với công an địa phương để được hỗ trợ. Khi đối tượng nhận tiền từ bà Nhung thì lực lượng chức năng bắt quả tang luôn, sau đó đưa về trụ sở để làm việc. Kịch bản đỉnh của chóp!

30dc84587370ac76ed5d.jpg


e669a0d14e00fc8d5474.jpg


Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Hoàng Khang (sinh năm 2005, quê tỉnh Khánh Hòa). Tên này thừa nhận do ăn chơi thiếu tiền, khi lên mạng xã hội biết thông tin bà Nhung đang tìm con nên làm liều.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top