Dạo này diễn viên Hồng Đào vừa chia sẻ một tình huống "khóc dở mếu dở" mà ai cũng phải gật gù: đứng trước khung cảnh đẹp mê hồn, chị nhờ con gái: "Con ơi! Cảnh đẹp quá, chụp dùm mẹ tấm hình." Nghe có vẻ ổn đúng không?
Thế nhưng plot twist đến rất nhanh. Khi nhận lại thành phẩm, Hồng Đào chỉ biết cười trừ: "Thấy cái cảnh liền."
Câu nói ngắn gọn mà ai cũng hiểu luôn chuyện gì xảy ra rồi đó. Rõ ràng là chị muốn có ảnh vừa có người vừa có cảnh, nhưng trong mắt "photographer" thì phong cảnh mới là main character. Kết quả: một bức ảnh cực đẹp... nhưng người nhờ chụp thì chỉ còn xíu xíu "đất sống"
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Hồng Đào đã viral tức thì với hàng loạt bình luận cười rần từ bạn bè đồng nghiệp. Nhiều người còn "chọc ghẹo" rằng con gái chị đã chụp đúng theo lời dặn mà, bởi trước đó chị khen "cảnh đẹp quá" cơ mà!
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng còn comment hài hước: "Chị mà nói 'Con ơi mẹ đẹp quá, chụp mẹ tấm hình' thì hình đã khác rồi ạ"
Netizen cũng thi nhau thả tim với những comment như: "Thì con gái chụp đúng ý mẹ mà", "Con ngoan, nghe lời mẹ, mẹ bảo cảnh đẹp, chụp giùm mẹ tấm hình và tấm hình thực sự chỉ thấy mỗi cảnh" - kiểu "mission completed successfully" ấy mà
Thật ra tình huống của Hồng Đào chẳng xa lạ tí nào luôn! Chắc ai trong chúng mình cũng từng ít nhất một lần hào hứng đứng trước địa điểm sống ảo xịn xò, chỉnh tóc tai, tạo dáng chuẩn chỉnh rồi đưa điện thoại cho người đi cùng với kỳ vọng đơn giản: "Chụp cho mình một tấm đẹp nhé!"
Nhưng rồi khi nhận máy lại, cái kỳ vọng ấy nhanh chóng biến thành vài giây im lặng trầm tư. Có người bị chụp từ xa đến nỗi phải zoom 200% mới thấy mặt. Có người thì "mất đầu mất chân" hoặc bị cây cột điện photobomb vô duyên vô cùng Cũng có case người chụp quá mê cảnh đẹp nên chỉnh frame hoàn hảo, chỉ quên béng là... vẫn còn một nhân vật đang đứng trước ống kính. Trớ trêu nhất là lúc người chụp tự tin khoe: "Đẹp mà!" trong khi bạn chỉ muốn... khóc
Vậy nên "nỗi đau nhờ chụp ảnh hộ" của Hồng Đào thật sự là câu chuyện chung của cả một thế hệ. Bởi khi nhờ ai đó chụp ảnh, trong đầu mình thường đã brain ra một bản hoàn hảo: mình đứng ở đâu, góc mặt nào, background ra sao, ánh sáng thế nào. Nhưng thực tế thì bức ảnh lại phụ thuộc hoàn toàn vào... tầm nhìn của người cầm máy
Nhưng mà nghĩ lại thì cũng vui đó nha! Những bức ảnh "fail" này đôi khi lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất. Không perfect, không đúng góc, thậm chí hơi dở khóc dở cười, nhưng lại real và ghi lại khoảnh khắc đi cùng những người thân yêu của mình
Nguồn: saostar.vn