Nhờ ae giúp ca này với ạ!...

d90b475d611d929196f3.jpg


Hôm nay mình gặp phải một tình huống khá là "éo le" nên mong mọi người góp ý giúp mình với nha!

Chuyện là thế này, mình đang làm việc ở một công ty nhỏ, môi trường khá chill nhưng mà gần đây có chút drama. Có một anh đồng nghiệp mới vào làm được khoảng 2 tháng, ban đầu thì còn oke, nhưng dạo gần đây thì... hơi kì.

Cụ thể là anh ấy hay vào hỏi mình những thứ linh tinh không liên quan đến công việc lắm. Kiểu như: "Em ăn trưa chưa?", "Chiều nay em có bận không?", "Cuối tuần em làm gì?"... Thoạt đầu mình nghĩ đơn giản là anh friendly thôi, nên cũng trả lời bình thường.

Nhưng mà càng về sau thì càng nhiều tin nhắn. Anh còn xin Zalo mình nữa, lúc đầu mình từ chối nhẹ nhàng nhưng anh cứ настой (настаивать = khăng khăng) nên cuối cùng cũng phải cho. Giờ thì gần như ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi han, có khi tối muộn rồi vẫn còn ping.

Vấn đề là mình đã có người yêu rồi, và mình cảm thấy uncomfortable với những cử chỉ này. Mình sợ từ chối thẳng thừng sẽ làm không khí làm việc trở nên awkward, nhưng mà cứ để yên thì anh ấy lại càng "thoải mái" hơn.

Hôm qua thì đỉnh điểm luôn, anh rủ mình đi xem phim cuối tuần. Lúc đó mình đang bận nên chỉ seen, chưa kịp nghĩ cách trả lời sao cho hợp lý. Giờ thì đang stress không biết xử lý thế nào.

Ae có ai từng gặp case tương tự không? Cho mình xin vài tips để giải quyết mà vẫn giữ được mối quan hệ đồng nghiệp bình thường với ạ. Mình cũng đã tính nói với sếp nhưng sợ nó trở nên complicated quá.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top