TepNgoan6530
New member
Chill nhất là khi bạn ghét ai đó cực kỳ, rồi một ngày tỉnh dậy phát hiện mình... y chang người đó. Kiểu auto sợ luôn á!
Bộ phim Face/Off của Ngô Vũ Sâm với hai ông John Travolta và Nicolas Cage (hồi đó còn đỉnh lắm nha) có concept đỉnh của chóp luôn. Sau một sự cố, hai "kẻ thù không đội trời chung" bỗng... đổi mặt cho nhau. Tưởng tượng đi, hàng ngày vị cảnh sát phải nhìn gương mặt của người mà anh ghét cay ghét đắng. Nhức đầu chưa?
Phim hay vì nó đánh trúng tâm lý sợ... giống kẻ thù của con người. Ghét ai mà ngồi gần thôi đã khó chịu rồi, đàng này còn giống y đúc. Hỏi sao không sợ được!
Man United đang... giống Liverpool, đúng kiểu thời điểm tối tăm nhất của CLB này luôn á.
Từ mùa hè 2007 đến tháng 10/2010, Liverpool rơi vào khủng hoảng nặng nề. Mà nếu ngồi so sánh thời điểm đó của The Kop với tình hình hiện tại của Man United, bạn sẽ thấy sự giống nhau khó tin đó!
Đầu tiên là mấy ông chủ Mỹ, ở xa tít mù và gần như... bỏ mặc đội bóng. Nói thẳng ra là họ chỉ care tiền thôi. Về mảng tài chính thì Man United vẫn ổn áp lắm. Nhưng mấy thứ như chuyên môn hay truyền thống, người Mỹ không mấy để tâm. Ed Woodward - người đang điều hành CLB bây giờ, thì bất lực và chậm chạp y chang Christian Purslow của Liverpool hồi xưa luôn.
Và Jose Mourinho giờ mất uy y hệt một trong những người mà ông ghét nhất - Rafa Benitez. Trớ trêu và đau lòng nhất là lúc Man United suy yếu thì thế lực vươn lên mạnh mẽ nhất để chiếm ngôi của họ chính là... Liverpool. Plot twist khủng!
Tập mới nhất trong series "Quỷ đỏ suy vong" có tên Paul Pogba. Nó gợi nhớ ngay drama của Rafa Benitez và Xabi Alonso năm 2008. Năm đó, Benitez dùng mọi cách để chiêu mộ Gareth Barry về Anfield, khiến Alonso feel tổn thương cực kỳ.
Plan mang Barry về cuối cùng fail. Alonso tuy không còn quý Benitez như trước, nhưng vẫn chơi một trong những mùa đỉnh nhất sự nghiệp, giúp Liverpool suýt vô địch. Mùa đó, team lên ngôi chính là... Man United. Còn Alonso thì chuyển sang Real Madrid ngay sau đó.
Khó mà kỳ vọng Pogba gạt qua drama với Mourinho để kéo Man United lên được. Anh bị bệnh ngôi sao quá nặng, và cuộc chiến giữa hai diva trong Nhà hát chả hứa hẹn gì tốt đẹp cho Man United cả!
Ed Woodward chẳng biết làm gì ngoài việc... ngồi yên. Ông đâu thể xử Pogba - cầu thủ có giá trị marketing cao nhất, tài sản lớn của CLB. Ông cũng chẳng thể xử Mourinho, vì thế phòng thay đồ sẽ loạn hết!
Kiểu cầu thủ nào lại đi "đấu khẩu" với HLV ngay trên báo, chê đồng đội của mình? Pogba chẳng sợ gì cả. Anh cứ quậy thoải mái. Tệ nhất thì anh chuyển sang Barcelona làm lại từ đầu, hoặc Mourinho sẽ phải ra đi khỏi Old Trafford như anh mong muốn. Chỉ có fan Man United là khóc thét!
Với việc công khai bật lại Mourinho, Pogba không chỉ chống lại một người, anh chống lại cả tập thể, cả truyền thống. Mà còn Sir Alex Ferguson, giờ này Pogba sẽ yên tâm ngồi chơi xơi nước đến hết giải luôn.
Quay lại chuyện Man United ghét Liverpool, có một sự thật khiến Manucian nào cũng thấy rùng mình: họ vẫn đang chờ danh hiệu vô địch sau... 28 năm. Giữa thời đại mà các đối thủ không ngừng tiến lên, cảm giác rõ mồn một là Man United đang tụt hậu đáng kể. Họ sẽ chờ bao nhiêu năm nữa cho danh hiệu tiếp theo đây? Hay đã trót giống kẻ thù rồi, thì chờ thêm... vài chục năm cho tròn bộ?
Nguồn: soha.vn