Vừa đúng 12h trưa Tết Đoan Ngọ, nhiều người ở Quảng Bình lại rần rần nhỏ nước chanh vào mắt rồi ngửa mặt nhìn thẳng lên mặt trời bằng mắt trần, nháy mắt liên tục luôn các bạn ơi!
Theo tục truyền thống từ xưa, ngày 22-6 (tức 5-5 Âm lịch) chính là Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là "Tết giết sâu bọ" đó.
Nhiều người dân ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã được phát hiện đang ngửa mặt nhìn trời vào đúng 12h trưa Tết Đoan Ngọ. Loạt hình ảnh này đang viral khắp mạng xã hội luôn nha!
Tại khá nhiều nơi ở Quảng Bình, người ta tin rằng hôm nay là ngày khí dương mạnh nhất trong năm, cũng là dịp để thực hiện đủ thứ phong tục văn hóa nhằm tạ ơn tổ tiên, cầu mong mùa màng bội thu, sức khỏe dẻo dai, không bị ốm đau bệnh tật hay ma quỷ quấy nhiễu gì hết ạ.
Sau khi cúng xong là đến màn giết sâu bọ, cả nhà quây quần ăn những món chua chua, rượu nếp, bánh tro, thịt vịt... với mục đích diệt trừ sâu bọ và xua đuổi bệnh tật nè
Đặc biệt nhất phải kể đến việc vào đúng giờ Ngọ (12h trưa chính hiệu) ngày Tết Đoan Ngọ, nhiều người dân Quảng Bình nhỏ nước chanh vào mắt, sau đó ra sân ngửa mặt nhìn trời bằng mắt trần rồi nháy mắt 7 lần (nếu là nam), 9 lần (nếu là nữ). Trong lúc nháy mắt thì họ còn niệm câu "ông Trời có thuốc có men, cho con xin một hạt cho lành con mắt" nữa đó!
Nhưng mà nghe bác sĩ nói gì nhé! Bác sĩ Trần Ánh Dương - Trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết đây là cách làm dân gian chả có lợi ích gì cả, mà còn cực kỳ phản khoa học và có thể khiến người ta bị mù luôn á!
Thứ nhất, nước chanh chứa đầy Vitamin B, C, khoáng chất và đặc biệt là acide citric. Loại acide này có nồng độ cao dễ gây bỏng mắt, nhất là với những mắt đã có tổn thương từ trước thì càng trầm trọng hơn nữa.
Thứ hai, nhìn thẳng vào mặt trời sẽ bị tia cực tím (UV) và tia hồng ngoại tấn công, gây tổn thương từ kết mạc, giác mạc (tròng đen), thủy tinh thể đến đáy mắt (chủ yếu là điểm vàng). Chỉ cần nhìn trên 30 giây thôi là có thể dẫn đến mù vĩnh viễn luôn các bạn ơi!
Bác sĩ Dương giải thích dễ hiểu hơn là: Bình thường để tạo ra lửa, người ta dùng kính lúp (thấu kính lồi) đặt dưới nắng, rồi để giấy, bông, thậm chí gỗ vào vị trí hội tụ ánh sáng. Một lúc sau, mấy cái đó bốc cháy luôn.
Con mắt cũng tương tự vậy, nó như một chuỗi thấu kính lồi để hội tụ ánh sáng lên đáy mắt giúp mình nhìn rõ đồ vật.
Khi nhìn vào mặt trời, ánh sáng trực tiếp sẽ hội tụ lên hoàng điểm gây bỏng các tế bào nón và tế bào que (hai loại tế bào cảm thụ ánh sáng). Có khi lúc đó chưa thấy mờ ngay nhưng về sau, ngoài bỏng nhiệt còn có biến đổi sinh học của các tế bào làm mất luôn chức năng dẫn đến mù mất!
Nguồn: kenh14.vn