Ngày đầu tiên bước vào cao điểm kỳ thi, các đội hình "Tiếp sức mùa thi" tại TP. HCM đã xuất quân ầm ầm rồi nè! Không chỉ có dàn sinh viên tình nguyện nhiệt huyết, mà còn có sự góp mặt của các bạn học sinh và thầy cô THPT nữa đó.
Anh Lê Nguyễn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM cho biết, tại 156 địa điểm thi, đội quân áo xanh đã triển khai full combo các hoạt động: Phối hợp với anh CSGT điều phối giao thông ngay trước cổng trường và các ngã tư xung quanh; hướng dẫn phụ huynh đỗ xe đúng chỗ, giữ trật tự khu vực thi. Một số đội còn tự tay làm những món quà handmade xinh xỉu để tặng thí sinh như lời chúc may mắn cán đích tốt nghiệp nha!
Huỳnh Gia Điềm – Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Hoa Sen chia sẻ, năm nay "Tiếp sức mùa thi" có nhiều đổi mới hơn xưa. Ngoài việc support thí sinh hết mình, các đội hình còn chú trọng content truyền thông nữa. "Đây là hướng đi chill để các đội hình tự do sáng tạo theo style riêng. Đi tiếp sức mà thấy vui lắm luôn á", Điềm kể. Bạn ấy còn bật mí ở 9 cụm do ĐH Hoa Sen phụ trách, mỗi nơi đều có những câu slogan đáng yêu kiểu như "Hãy nắm bắt mọi cơ hội", "Sen luôn ở bên bạn"... quá là ấm lòng!
Nguyễn Lâm Duy Anh (học sinh lớp 10A7, trường THPT Ten Lơ Man) cũng lăn vào "Tiếp sức mùa thi" cùng các anh chị sinh viên. Bạn ấy bộc bạch: "Tham gia chương trình này, em mới thấy không khí thi tốt nghiệp căng thẳng thế nào. Mình cũng rút kinh nghiệm được nhiều thứ như phải đi sớm tránh kẹt xe và giữ tâm lý thoải mái trước giờ thi. Ngoài ra phải chuẩn bị đồ kỹ càng để khỏi xảy ra lỗi đáng tiếc". Qua đợt tiếp sức này, Duy Anh còn học được từ các anh chị về tinh thần kỷ luật và cách làm content sáng tạo cho chương trình nữa đó!
Đồng hành cùng phụ huynh, cô Đỗ Huỳnh Thanh Thủy (trường Quốc tế Á Châu) cho hay, đa số giáo viên khối 12 của trường đều có mặt tại các điểm thi để cổ vũ các em: "Các thầy cô đã đồng hành với các con suốt quá trình học rồi, giờ cũng muốn đi cùng đến hết chặng đường cuối này. Em nghĩ khi nhìn thấy thầy cô ở mỗi buổi thi, các con sẽ được tiếp thêm động lực và bố mẹ cũng yên tâm hơn nhiều".
Đánh giá cao những gì các sinh viên làm được, ông Huỳnh Minh Quân – phụ huynh của thí sinh Huỳnh Phước Sang (dự thi ở điểm trường THPT Lê Quý Đôn Q. 3) cho rằng, nhờ có các hoạt động thực tế của sinh viên mà Phước Sang có tinh thần cực kỳ tốt trước khi vào phòng thi. Ông Quân ấn tượng nhất với đội điều phối giao thông của các tình nguyện viên. "Nhờ có các bạn hướng dẫn, tôi có thể chở con đến tận cổng trường mà không lo tắc đường. Ngoài ra các bạn còn bố trí khoảng cách đỗ xe rất hợp lý, giúp phụ huynh vừa có chỗ mát mẻ chờ con vừa không gây ùn tắc", ông Quân nói thêm.
Phụ huynh Nguyễn Văn Bình, do đưa con đến sớm, lo lắng con chưa kịp ăn sáng đầy đủ. Nhưng đến cổng trường, con ông được các tình nguyện viên tặng ngay hộp sữa tiếp năng lượng, khiến ông an tâm lắm luôn!
Ông Bình cho biết, từng thấy nhiều hình ảnh đẹp của các tình nguyện viên trên mạng xã hội rồi. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến lúc đưa con đi thi, ông mới thực sự cảm động và trân trọng sự hỗ trợ của các bạn.
Ban Tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" tại TP. HCM đã chuẩn bị nguồn lực cực khủng để hỗ trợ sinh viên tình nguyện và thí sinh gồm: 50.000 cẩm nang "Tiếp sức mùa thi" và hỗ trợ tân sinh viên, 312 dù che, 87 dù cầm tay, 3.500 bút bi, 1.500 bút chì, 7.000 voucher ăn trưa, 55.000 phần bánh ăn nhanh, 500 thùng bánh gạo, 2.600 thùng nước tinh khiết, 101.000 phần nước giải khát, 30.000 ly giấy. Tất cả đều được chia đều đến các điểm thi để support tối đa cho thí sinh và phụ huynh. Tổng giá trị nguồn lực tổ chức chương trình lên tới gần 4 tỷ đồng luôn nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn