Tra2k71214
New member
Dạo này ai cũng hype tận mây về trận đấu với Philippines, từ fan đến cả đội tuyển Việt Nam đều lạc quan phết! Nhưng ê, chậm lại đã nha, Philippines không phải "món ngon dễ ăn" như mọi người tưởng đâu
## Thái Lan "sấp mặt" trước Philippines thế nào?
Suốt vòng bảng, anh em Thái Lan flex vibe lạnh lùng max. Từ trận mở màn với Timor Leste đến trận chót gặp Indonesia, các bro ấy cứ như robot được code sẵn để thắng vậy á, không drama gì hết. Khác hẳn kiểu "máu lửa" mà bóng đá Đông Nam Á vẫn vậy.
Nhưng mà... chỉ có trận gặp Philippines ở Bacolod, lần đầu tiên người ta thấy Thái Lan "hoảng" thật sự đấy! Không phải hoảng vài phút rồi thôi, mà cả trận luôn khi đối đầu với team của HLV già dặn Sven-Goran Eriksson. Trận này bóc trần điểm yếu của Thái Lan rõ ròng, đồng thời cũng show ra điểm mạnh ghê gớm của Philippines, dù đội chủ nhà cũng may mắn lắm mới cầm hòa được.
Mới 25 phút trôi qua thôi, Thái Lan đã ăn liền 3 thẻ vàng, và cả 3 thẻ đều xứng đáng hết á! Với vị thế "ông trùm" Đông Nam Á, chinh phục fan bằng lối chơi đẹp mắt, nhưng mà các bro Thái vẫn phải phạm lỗi để dập hưng phấn của đối thủ, hãm phanh nhịp tấn công dồn dập của Philippines, và quan trọng nhất - chặn những đường tấn công nguy hiểm hướng về khung thành thủ môn Chatchai.
Tuyến giữa Thái Lan bị nghiền nát luôn, hai biên bị "khoét sâu khoét rộng", đội hình Thái phải lùi sâu vào tận vòng cấm địa để chống lại chiến thuật tưởng đơn giản nhưng cực hiệu quả của HLV Sven-Goran Eriksson: dùng đám cầu thủ to cao, tranh chấp giỏi và chân dài để pressing không thương tiếc!
Thật ra, nếu mặt sân tốt hơn, nếu dàn sát thủ Philippines "duyên" hơn xíu, thì Thái Lan đã thủng lưới từ hiệp 1 rồi
Bàn thắng dẫn trước giúp Thái Lan bớt gánh nặng tâm lý nhiều lắm, nhưng mà sức ép từ Philippines không hề giảm đâu nha! Dưới tay HLV lão làng người Thụy Điển, các học trò biết cách phát huy tối đa lợi thế sức mạnh của mình. Cộng thêm kỷ luật chiến thuật, Philippines đã thực sự "đè bẹp" Thái Lan trong trận này.
Vòng bảng AFF Cup 2018: Philippines 1-1 Thái Lan (nguồn: Next Media)
## Việt Nam có gì phải lo khi gặp Philippines?
Việt Nam có một vòng bảng cực chill, ngôi đầu bảng để tránh gặp Thái Lan sớm và chưa để thủng lưới bàn nào. Nhưng mà nhớ nha, vượt qua vòng bảng là nhiệm vụ tối thiểu của thầy Park rồi. Ngoài lợi thế tinh thần, AFF Cup 2018 giờ mới thực sự bắt đầu với Việt Nam đấy!
Điểm đáng lo nhất khi gặp Philippines chính là cặp tiền vệ trung tâm. Nói thầy Park đang "khủng hoảng thừa" ở vị trí này cũng được, mà nói "khủng hoảng thiếu" cũng đúng luôn, vì hiện tại không có ai đủ sức "gánh team" vị trí này, tranh chấp sòng phẳng với mấy bro có thể lực trâu bò của đối phương
Hàng thủ đang là niềm tự hào của thầy trò HLV Park, với thành tích tuyệt đối chưa thủng lưới. Nhưng trước Philippines, Quế Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh sẽ phải đối mặt nhiều thử thách từ những ngôi sao "Tây" trên hàng công đối phương.
Thể hình cao to và lối chơi quyết liệt, đầy sức mạnh của Philippines sẽ khiến Việt Nam khó chịu không?
Không nói xa, bàn gỡ hòa 1-1 của Philippines trước Thái Lan là minh chứng rõ rồi. Đó là bàn thắng đến từ 3 đường chuyền đập nhả cực nhịp của John-Patrick Strauß và Jovin Bedic, trước khi tiền đạo 28 tuổi này sút chân phải ầm ầm vào lưới. Khi cần chơi kỹ thuật, dàn sát thủ Philippines hoàn toàn có thể xé toang hàng thủ đối phương bằng sự phối hợp ăn ý của mình.
Cuối trận gặp Philippines, lần đầu tiên người ta thấy các cầu thủ Thái Lan có dấu hiệu hụt hơi. Rõ ràng không phải thể lực họ kém, mà do phải quay cuồng đuổi theo đối phương khiến các bro Thái mất sức hơn nhiều, nhất là trên mặt sân xấu của sân vận động Panaad.
Quang Hải và đồng đội sẽ phải vắt kiệt sức khi đối đầu với Philippines.
Các nhà cái châu Á đang đánh giá Việt Nam và Philippines ngang tài ngang sức ở trận bán kết lượt đi trên Bacolod, nhưng có không ít fan Việt cùng các chuyên gia - những người từng không hài lòng với trận hòa Myanmar của thầy trò HLV Park - muốn đây phải là một trận thắng, vì Việt Nam mạnh hơn nhiều - theo họ.
Dĩ nhiên, HLV Park Hang-seo đã phân tích kỹ càng trận hòa của Philippines trước Thái Lan, cũng như đã có những đối sách phù hợp cho chuyến hành quân xa nhà này. Ông thầy người Hàn chắc chắn cũng rất muốn có trận thắng để làm bàn đạp cho trận lượt về trên sân nhà, nhưng có lẽ giải pháp an toàn vẫn được ưu tiên nhất.
Trước khi chia tay bóng đá Hàn Quốc, ông Park Hang-seo từng được HLV Guus Hiddink khuyên: "Bất cứ trận đấu nào, kể cả trận giao hữu, phải thắng cho bằng được, vì nếu anh thua, cầu thủ sẽ không còn tin anh nữa, người ta sẽ không còn tin anh nữa".
Hãy tin vào sự toan tính của HLV Park Hang-seo nha!
Lời khuyên ấy đi theo HLV Park Hang-seo sang Việt Nam. HLV huyền thoại của Hàn Quốc - Kim Ho, từng nói về ông Park: "Ý chí chiến thắng của ông ấy rất mạnh mẽ, trận nào cũng phải thắng, và hiện nay có vẻ ông Park đang muốn thắng nhiều để 'thành thói quen'".
Nguồn: soha.vn