Theo dòng chảy lịch sử, chuẩn mực về cái đẹp cứ thế mà biến hóa liên tục. Nhiều phong cách nghe qua thấy kỳ quặc và weird đến mức chúng mình giờ nghe xong chỉ biết ... Nhưng thật sự thì ngày xưa nó hot lắm đó nha!
Vầng trán cao của phụ nữ thời kỳ Phục hưng
Gương mặt phụ nữ thời này gây ấn tượng bởi vầng trán quá khổ luôn.
Bạn đã bao giờ xem những bức họa thời Phục hưng và tự hỏi sao chị em thời đó trông lạ quá không? Không phải mình bạn thôi đâu, hầu như ai cũng thấy vậy. Lý do là ở vầng trán của họ ấy. Độ cao và rộng của trán là một chỉ số quan trọng của vẻ đẹp. Nhiều chị em còn cạo bớt phần tóc phía trước để tăng kích thước trán nữa Cho nên không phải thời đó người ta bị hói đầu, mà cố ý để được như vậy đó.
Trào lưu sơn chân trong Thế chiến thứ 2
Dù sao thì đây cũng là một ý tưởng sáng tạo chữa cháy cho việc thiếu thốn quần tất.
Trong Thế chiến thứ 2, nguồn nylon bị thiếu hụt dẫn tới việc không sản xuất đủ quần tất cho chị em. Tuy vậy, các cô nàng thời bấy giờ vẫn mong muốn có được đôi chân bánh mật chuẩn chỉnh. Thế là hàng chục sản phẩm sơn thay thế cho nylon xuất hiện trên thị trường. Họ dùng cọ phết sơn quanh chân mình, trông không khác gì một chiếc quần tất màu da rám nắng. Hack não thật sự!
Gót sen của những tiểu thư Trung Quốc
Từ thời xa xưa, phụ nữ đã hi sinh để được đẹp đến như vậy.
Bó chân được xem là phương thức làm đẹp nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, thường gặp ở vợ và con gái các nhà quý tộc thế kỷ 13. Khi một bé gái lên 5 hay 7 tuổi, người ta bắt đầu bó chặt bàn chân đang phát triển của đứa trẻ, làm xương chân bị gãy, bị bẻ cong sao cho gót chân chạm tới ngón chân Người thời ấy quan niệm bàn chân càng nhỏ càng quyến rũ về tình dục và thẩm mỹ. Không ít cô gái đã chịu bao đau đớn, khổ sở để có được đôi bàn chân tí hon này.
Những hộp sọ bị uốn nắn của người Maya cổ đại
Đây không phải là một dấu hiệu thần bí hay liên quan gì đến địa vị con người, đơn giản chỉ là để cho đẹp.
Từ khoảng những năm 1000 TCN, người Maya cổ đại đã bắt đầu thay đổi hình dáng hộp sọ của trẻ sơ sinh. Đầu của đứa trẻ bị ràng vào những dụng cụ tạo hình để làm biến dạng hộp sọ. Phương thức này được áp dụng cho cả nam và nữ, và cũng không liên quan gì đến địa vị xã hội, chỉ đơn giản là để... cho đẹp thôi nha
Bộ móng dài thời nhà Thanh
Những bộ móng khiến người nhìn vào không khỏi rùng mình.
Cả đàn ông và phụ nữ thời nhà Thanh đều để móng tay dài tới 20 – 25 centimet. Nhiều chị em còn đeo móng vàng ở ngoài để bảo vệ bộ móng thật không mấy gọn gàng bên trong. Móng dài chứng tỏ họ đủ giàu có để không phải lao động chân tay, thậm chí có người hầu thay quần áo và phục vụ ăn uống. Flex kiểu old school đó mà
Đôi bắp chân quyến rũ thời Trung cổ
Đừng tưởng chỉ có phụ nữ mới được tự hào khoe đôi chân nuột nà của mình.
Ngày nay, không gì quyến rũ hơn những đôi chân thon dài của phụ nữ. Nhưng quay ngược về thời Trung cổ và suốt thế kỷ 18, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy bắp chân của đàn ông mới là thứ thu hút mọi ánh nhìn. Đàn ông mang tất chân như phụ nữ để khoe dáng đẹp của bắp chân, một số còn "độn" thêm bên trong để che đi những đường nét không hoàn hảo Vua Henry đệ VIII là người nổi tiếng với đôi chân đáng ngưỡng mộ luôn đó.
Mốt không lông mi thời kỳ Phục Hưng
Các cô gái thời kỳ này sẽ chẳng tốn thời gian chải chuốt hàng mi của mình trước khi ra ngoài.
Phụ nữ châu Âu thời Trung cổ và Phục hưng không dừng lại ở việc cạo tóc, họ tiến tới nhổ luôn cả lông mi. Thời bấy giờ, lông mi bị coi như là một biểu tượng của sự vô đạo đức, nên phụ nữ thường nhổ sạch chúng, một việc mà nghĩ tới thôi cũng đã thấy đau rồi
Hàm răng đen của phụ nữ Nhật
Phong cách làm đẹp rất hợp với những ai lười đánh răng.
Nếu bạn là một người lười đánh răng, hẳn bạn sẽ yêu thích trào lưu này. Suốt hàng nghìn năm, phụ nữ Nhật sau khi kết hôn sẽ làm đen răng mình vĩnh viễn. Phong tục này duy trì suốt thế kỷ 19. Hàm răng đen được xem là một biểu tượng của vẻ đẹp và sự cam kết trong hôn nhân. Nghe thì hơi dị nhưng ý nghĩa đấy nha!
Nguồn: kenh14.vn