CherryCoco
New member
Khi chọn nơi để sống, thực ra mình cũng đang chọn luôn hội xóm láng giềng và môi trường tương lai cho các bé yêu đó nha!
01
Chill phết á: Có cái suối nhỏ chảy qua khu vườn trung tâm, sỏi đá còn nguyên vẹn, nước trong như pha lê. Ngồi khu nghỉ ngơi là nghe chim hót ríu rít, sương sương lắm. Con đường sạch bóng, không một cọng rác. Khu này có tận 12 anh bảo vệ, toàn pro hết á!
Gặp khách không có thẻ, anh bảo vệ vẫn mỉm cười mở cửa, rồi báo cho anh em bên trong giúp tìm chỗ đậu xe luôn. Mood kiểu "tôi phục vụ bạn" chứ không phải "tôi kiểm soát bạn" ấy.
Dân trong khu này nói chuyện nhỏ nhẹ hết.
Có bé trai trượt cầu trượt hét lên vui quá, mẹ liền "suỵt" ngay: "Giờ nghỉ trưa rồi con, nói nhỏ thôi nha".
Vỉa hè hay bãi cỏ đều không có phân chó nha mọi người ơi!
Rau củ quả mọc ven đường, tầm tay là hái được nhưng không ai dám động vào.
Nhà mình thấy bí ngô, ớt mọc bên đường, tường dán tờ giấy: "Đừng trộm nha. Mọi người nhìn thấy hết. Tụi tui biết bạn là ai đó. Giữ thể diện cho bản thân tí đi."
Còn có camera lắp dưới mái hiên nhìn thẳng vào mấy dây bí nữa á!
Bạn có biết ai sống trong khu "xịn sò" này không?
Hầu hết là giáo sư Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa (2 trường top đầu Trung Quốc nha), còn lại là giáo sư 8 trường đại học lớn, các chuyên gia và học giả từ các đơn vị nghiên cứu khoa học...
Nhà mình chợt nhớ câu: "Nhà, được dùng để phân biệt tầng lớp. Ngôi nhà bạn sống quyết định vòng tròn xã hội bạn tham gia, kiểu người bạn gặp, ảnh hưởng bạn nhận và cả cách cư xử của bạn luôn."
Phải công nhận là những khu dân cư cao cấp với môi trường đẹp, cây xanh cắt tỉa chuẩn chỉnh, dịch vụ full option và cư dân lịch sự thực sự mang đến trải nghiệm sống đỉnh của chóp!
Khi chọn nơi để sống, mình cũng đang chọn luôn hội xóm láng giềng và môi trường tương lai cho con cái đó nhen!
02
Trên mạng xã hội Trung Quốc có câu chuyện cười kiểu này: "Nhóm chủ nhà giá trên 100.000 nhân dân tệ/m2 (khoảng 335 triệu đồng) hiếm khi tám với hàng xóm, nhưng khi cần công tố viên, cơ quan thực thi pháp luật, bác sĩ và luật sư thì lại active phết!
Nhóm chủ nhà 30.000-50.000 tệ/m2 (khoảng 100-167 triệu đồng) bận nói về giá nhà, chứng khoán và kinh tế. Nếu chỗ đậu xe bị chiếm, họ nhắn trong group: "Xin chào quản lý, vui lòng giúp di chuyển xe, cảm ơn ạ."
Nhóm chủ nhà 10.000-20.000 tệ/m2 (khoảng 33-65 triệu đồng), phàn nàn về thuế tài sản, quản lý vệ sinh. Nếu chỗ đậu xe bị chiếm, họ gọi quản lý: "Sao không chuyển xe đi? Tính phí đắt thế mà làm việc kiểu gì?"
Nhóm chủ nhà 7.000-8.000 tệ/m2 (khoảng 23-25 triệu đồng) hàng ngày gửi link mua sắm, nhờ giúp mua hàng."
Thoạt nhìn thì buồn cười, nhưng ngẫm kỹ lại thấy... thực tế vãi!
Blogger Trương chia sẻ trải nghiệm sống ở khu dân cư cũ, nhà 30-60m, không bãi đậu xe, không thang máy, không bảo vệ...
Cửa sổ toàn bộ tòa nhà có thanh chắn an ninh rỉ sét, hành lang chứa đầy đồ bỏ đi. Người trong khu luôn nói chuyện ầm ĩ, chỉ toàn tám chuyện người khác. Khu tập kết đồ thì lần nào cũng có món bị mất, có người mất đồ trị giá gần triệu bạc luôn!
Những đêm hè, đầy người say khướt gây rối khiến không ai ngủ được. Không ai trả phí nên công ty bất động sản phải giảm dịch vụ.
Ban đầu dọn mỗi ngày một lần, sau trở thành mỗi tuần một lần, công trình hư hỏng không sửa kịp.
Có bà mẹ ở tầng đối diện, tối nào cũng mắng con lớn tiếng khi giúp làm bài tập. Nhiều lần 11 giờ đêm vẫn mắng, có người thò đầu ra cửa sổ hét "nhỏ giọng lại đi". Kết quả là người mẹ mở cửa sổ cãi tay đôi luôn!
Vì là khu cũ nên nhà Trương là nhà duy nhất có khóa số, bọn trẻ hàng xóm ngày nào cũng đến bấm chơi. Anh rất tức, muốn chạy ra nhắc nhưng mẹ đứa trẻ lao ra chửi bới rất khó chịu.
Có người nói: "Nhà là bất động sản, thứ giá trị nhất không phải thép và bê tông mà là những nguồn lực xã hội gắn với nó. Nguồn lực này có thể là giáo dục chất lượng cao, giao thông thuận tiện hoặc nhóm hàng xóm văn minh."
Ngàn vàng mua nhà, vạn vàng mua hàng xóm. Câu này sâu sắc thật!
Sống trong cộng đồng cao cấp, hàng xóm hòa thuận, bạn sẽ giảm bớt nhiều lo lắng không đáng có. Sống trong môi trường bừa bộn với đủ thứ drama hàng ngày, làm sao vui được? Nơi bạn mua nhà ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số hạnh phúc đó nha!
03
Mình từng xem đoạn video của một shipper: Trong nhiều năm giao đồ ăn, ấn tượng nhất của anh là những người sống trong cộng đồng thượng lưu rất lịch sự. Họ không bao giờ làm khó shipper chứ đừng nói đến việc đánh giá 1 sao. Mùa hè nóng bức, chủ nhà nhận đồ còn tặng chai nước. Mỗi lần rời khỏi khu cao cấp, anh đều vui vì cảm thấy được tôn trọng. Ngược lại, những người thu nhập thấp sống ở khu cũ, bừa bộn lại không có thiện cảm với shipper và hay phàn nàn, đánh giá xấu.
Tại sao phải làm việc chăm chỉ kiếm tiền để sống trong khu cao cấp?
Vì những người có khả năng chi trả cho cộng đồng cao cấp là những người có khả năng kiếm tiền và hầu hết được giáo dục tốt, cư xử văn minh.
Trong thời đại này, ngôi nhà bạn sống quan trọng, nhưng hàng xóm của bạn là ai còn quan trọng hơn!
Môi trường không thể thay đổi trình độ của một người, nhưng trình độ của một nhóm người có thể thay đổi giá trị của môi trường. Câu này đúng ơi là đúng!
Tu, một nhà sáng tạo nội dung, từng sống ở khu dân cư ngoại thành, nơi có đủ loại người.
Trong một năm, anh mất bốn chiếc xe điện. Gọi cảnh sát cũng vô ích vì khu anh sống không có camera.
Không có hệ thống kiểm soát ở tầng dưới nên ai cũng vào được và nhà anh bị trộm ghé thăm nhiều lần.
Vì thế mỗi tối trước khi ngủ anh đều chặn bàn, tủ trước cửa. Stress vãi chưởng!
Lúc đó, anh thầm thề sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền rời khỏi đây.
Để kiếm tiền và cải thiện môi trường sống, anh chỉ nghỉ 5 ngày mỗi năm, thời gian còn lại dành để làm việc.
Sau đó, cuối cùng anh dựa vào nỗ lực bản thân, mua được căn hộ ở trung tâm thành phố, chuyển sang môi trường mới.
Hàng xóm của anh hàng ngày ra vào đều mỉm cười lịch sự chào hỏi.
An ninh trong khu mới cũng tốt, có giám sát khắp nơi, và anh không bao giờ bị mất thứ gì nữa.
Có câu nói rất hay: "Mỗi khi bạn tiến lên một bước, những người kém cỏi xung quanh sẽ bớt đi rất nhiều."
Những ảnh hưởng tiêu cực do người kém chất lượng gây ra có phạm vi, khi bạn không ở trong phạm vi của họ, họ không có cách nào làm tổn thương bạn. Real talk!
Nguồn: soha.vn