Nhìn Nhật Bản chói sáng, tuyển Việt Nam có thêm "doping" để mơ về World Cup

MèoCon2k5

New member
Tuyển Nhật Bản vừa làm nên chuyện ở World Cup 2026 với màn "hủy diệt" Tunisia tận 4-0 – một trong những màn trình diễn đỉnh nhất giải đấu! Chiến thắng của "Samurai xanh" không chỉ gây sốt mà còn mang đến cả tá bài học xịn xò cho bóng đá Việt Nam đây ⚽

Trận đấu lượt thứ hai bảng F vừa rồi thực sự là một bữa tiệc bóng đá. Nhật Bản không chỉ thắng mà còn thắng "toát mồ hôi" với tỷ số 4-0 trước Tunisia – một đối thủ cũng khá "đanh đá" đấy nhé. Chiến thắng này giúp "Samurai xanh" tiến gần hơn tới vòng knock-out và khẳng định vị thế ông kẹ châu Á tại đấu trường lớn nhất hành tinh.

Dù đối đầu với một đội bóng "cứng đấm cứng đá", Nhật Bản vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội từ chiến thuật, tốc độ luân chuyển bóng đến khả năng "ép" đối thủ không còn đường thoát. Daichi Kamada mở tỷ số từ rất sớm, rồi Ayase Ueda "đập hộp" thêm một bàn nữa trong hiệp một. Sang hiệp hai, Junya Ito và lại một lần nữa là Ueda tiếp tục "nổ súng", hoàn tất chiến thắng 4-0 "nghẹt thở" cho thầy trò HLV Hajime Moriyasu

Điều "ảo" nhất là Nhật Bản bước vào trận này khi thiếu vắng loạt ngôi sao đình đám như Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma hay Takumi Minamino. Thế mà sức mạnh của họ vẫn "nguyên vẹn" như không hề hấn gì. Đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy độ sâu đội hình và sự ổn định của cả hệ thống bóng đá Nhật Bản mạnh cỡ nào. HLV Moriyasu đã xây dựng được một tập thể mà ai lên sân cũng "chiến" ngon lành

85856ec3697a052045ad.jpg


Nhìn cách Nhật Bản chơi bóng, ai cũng phải công nhận là họ đã "có hệ thống" thật sự. Các cầu thủ di chuyển siêu đồng bộ, phối hợp "mượt mà như lụa" và luôn duy trì cường độ hoạt động "máu lửa". Mỗi khi mất bóng, họ lập tức áp sát để giành lại quyền kiểm soát. Khi có bóng, các pha triển khai được thực hiện với tốc độ "điên cuồng" nhưng vẫn chuẩn xịn không tì vết. Tunisia gần như "bó tay" trước một đối thủ vượt trội hoàn toàn.

Chiến thắng này cũng là lời tuyên bố rằng Nhật Bản không còn "cam chịu" với vai trò "ngựa ô" của World Cup nữa rồi. Sau những kỳ World Cup liên tiếp gây bão khi hạ gục các ông lớn như Đức hay Tây Ban Nha, đại diện Đông Á đang ngắm những mục tiêu "khủng" hơn nhiều. Họ muốn tiến sâu, thậm chí cạnh tranh ngang hàng với những đội tuyển hàng đầu thế giới luôn á

Từ câu chuyện của Nhật Bản, bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ tìm thấy cả núi bài học xịn sò. Thành công của "Samurai xanh" không phải nhờ một thế hệ "thiên tài bất ngờ" mà là kết quả của chiến lược phát triển kéo dài cả mấy chục năm trời. Nhật Bản đã "đập tiền" mạnh tay cho đào tạo trẻ, xây dựng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho cầu thủ ra nước ngoài "du học" và duy trì triết lý bóng đá thống nhất từ các cấp độ đội tuyển.

Trong khi bóng đá Việt Nam vẫn hay "trông chờ" vào một vài lứa cầu thủ xuất sắc, Nhật Bản cho thấy muốn "leo rank" thế giới cần xây dựng một nền móng bền vững hơn gấp nhiều lần. Điều quan trọng không phải là thắng vài trận "xịn xò", mà là tạo ra một hệ sinh thái có thể liên tục "sản xuất" những cầu thủ chất lượng qua nhiều thế hệ.

Nhật Bản từng ở vị trí khá "khiêm tốn" trên bản đồ bóng đá thế giới từ mấy chục năm trước. Nhưng nhờ tầm nhìn dài hạn, sự kiên trì và cách làm "chuẩn chỉnh", họ đã trở thành niềm tự hào của bóng đá châu Á. Chiến thắng 4-0 trước Tunisia không chỉ là ba điểm ở World Cup, mà còn là thành quả của cả một hành trình phát triển bóng đá đáng để phần còn lại của châu lục, trong đó có Việt Nam mình, học hỏi và noi theo ✨

d33c611b7056d6ce1802.jpg


Bóng đá Việt Nam cũng có đủ "vốn liếng" để nuôi dưỡng giấc mơ World Cup trong tương lai mà. Những năm gần đây, các đội tuyển trẻ liên tục tạo "dấu ấn" ở đấu trường châu lục. U20 Việt Nam từng giành quyền dự FIFA U20 World Cup 2017, trong khi U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích giành ngôi á quân châu Á năm 2018 – "cháy" lắm luôn! Mới đây nhất, U17 Việt Nam cũng đã giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2025, đánh dấu lần đầu tiên bóng đá trẻ nước nhà có hai cấp độ đội tuyển góp mặt ở các vòng chung kết World Cup của FIFA

Dĩ nhiên, khoảng cách giữa Việt Nam và những nền bóng đá "khủng" nhất châu Á như Nhật Bản vẫn còn khá xa. Tuy nhiên, việc FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội đã mang đến thêm nhiều cơ hội cho các đại diện châu Á rồi đó.

Nếu tiếp tục đầu tư "bài bản" cho đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng giải quốc nội và tạo điều kiện cho cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2030 thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top