PandaMoon1419
New member
Mình bưng mâm cỗ về nhà mà chồng mình tức đến mức muốn đổ hết luôn ý.
Hôm qua nhà chồng mình cúng Tất niên. Tuy vợ chồng mình ở riêng (sát bên nhà bố mẹ chồng thôi) nhưng mình vẫn lết sang từ sáng sớm tinh mơ, chở mẹ chồng đi chợ sắm đồ. Về nhà lại cày cuốc nấu nướng, lau dọn bàn thờ, sắp xếp mâm cỗ cúng. Nguyên một ngày trời mình làm như trâu cày luôn, ngay cả thời gian nghỉ cũng không có nha
Chị dâu mình chưa được nghỉ làm nên đến chiều mới về. Lúc này mọi người đã ngồi vào bàn tiệc rồi. Chị ấy làm cô giáo nên lúc nào cũng được nhà chồng và mọi người xung quanh đưa lên mây. Họ mời chị ngồi chung bàn, ăn trước chứ không phải xuống bếp như mình.
Đến hơn 8 giờ tối, mọi người về hết rồi, chị dâu mới phụ mình dọn dẹp, rửa chén bát và thu dọn thức ăn thừa. Sau đó chị lên tắm rửa, còn mình với mẹ chồng tiếp tục chia thức ăn ra. Mẹ chồng chia làm 2 phần mà khác nhau một trời một vực luôn á. Một phần thì có thịt gà, súp đầy thịt, thịt bò,... nhìn mà thèm. Còn phần kia chỉ có rau dưa, thịt lác đác vài miếng, súp lõng bõng nước. Bà bảo mình bưng phần ít thịt về, còn phần nhiều thịt thì để nhà chị dâu ăn thêm.
Mẹ chồng còn bảo mình nên thông cảm cho chị dâu, chị ấy đi làm vất vả, không rảnh rang như mình. Chị cũng khó tính hơn mình, ăn phải ăn đồ ngon; đồ dở là chê là bỏ nên bà mới cố tình để phần cho chị ngon hơn mình. Mình ngậm ngùi bưng mâm thức ăn về nhà mà nước mắt cứ ứa ra luôn, chua xót lắm á
Mình nghỉ làm, ở nhà chăm con hơn 1 năm nay nên bị mọi người trong nhà coi thường rồi. Mình chỉ không ngờ, ngay cả mẹ chồng cũng thiên vị chị dâu, chê bai mình đến thế. Chị ấy biết ăn ngon, còn mình thì không sao? Chị ấy biết mệt, còn mình là sỏi đá nên không biết mệt là gì à?
Nguồn: soha.vn
Hôm qua nhà chồng mình cúng Tất niên. Tuy vợ chồng mình ở riêng (sát bên nhà bố mẹ chồng thôi) nhưng mình vẫn lết sang từ sáng sớm tinh mơ, chở mẹ chồng đi chợ sắm đồ. Về nhà lại cày cuốc nấu nướng, lau dọn bàn thờ, sắp xếp mâm cỗ cúng. Nguyên một ngày trời mình làm như trâu cày luôn, ngay cả thời gian nghỉ cũng không có nha
Chị dâu mình chưa được nghỉ làm nên đến chiều mới về. Lúc này mọi người đã ngồi vào bàn tiệc rồi. Chị ấy làm cô giáo nên lúc nào cũng được nhà chồng và mọi người xung quanh đưa lên mây. Họ mời chị ngồi chung bàn, ăn trước chứ không phải xuống bếp như mình.
Đến hơn 8 giờ tối, mọi người về hết rồi, chị dâu mới phụ mình dọn dẹp, rửa chén bát và thu dọn thức ăn thừa. Sau đó chị lên tắm rửa, còn mình với mẹ chồng tiếp tục chia thức ăn ra. Mẹ chồng chia làm 2 phần mà khác nhau một trời một vực luôn á. Một phần thì có thịt gà, súp đầy thịt, thịt bò,... nhìn mà thèm. Còn phần kia chỉ có rau dưa, thịt lác đác vài miếng, súp lõng bõng nước. Bà bảo mình bưng phần ít thịt về, còn phần nhiều thịt thì để nhà chị dâu ăn thêm.
Mẹ chồng còn bảo mình nên thông cảm cho chị dâu, chị ấy đi làm vất vả, không rảnh rang như mình. Chị cũng khó tính hơn mình, ăn phải ăn đồ ngon; đồ dở là chê là bỏ nên bà mới cố tình để phần cho chị ngon hơn mình. Mình ngậm ngùi bưng mâm thức ăn về nhà mà nước mắt cứ ứa ra luôn, chua xót lắm á
Mình nghỉ làm, ở nhà chăm con hơn 1 năm nay nên bị mọi người trong nhà coi thường rồi. Mình chỉ không ngờ, ngay cả mẹ chồng cũng thiên vị chị dâu, chê bai mình đến thế. Chị ấy biết ăn ngon, còn mình thì không sao? Chị ấy biết mệt, còn mình là sỏi đá nên không biết mệt là gì à?
Nguồn: soha.vn