Nhìn lại tuổi 30, giá như mình làm được mấy việc này từ trước

VoiCoco6966

New member
a9d7b70866b66aa742f1.jpg


Đúng là khi bước sang tuổi 30, tự nhiên người ta ngồi soi lại quá khứ rồi "ơ sao chưa làm gì hết vậy trời"

Trước khi cột mốc 30 xuất hiện, mình đã lên một list dài ngoằng những việc phải làm cho bằng được. Thế mà khi ngày "trọng đại" đó thực sự gõ cửa, mình mới giật mình nhận ra chẳng hoàn thành được việc nào luôn. Bây giờ ngồi nhìn lại thì tiếc đứt ruột, ước gì đã chăm chỉ hơn trước khi bước vào "tuổi băm" này

## Học cách khâu vá, đính nút áo

aa9380df212149c20176.jpg


Nghe có vẻ lố nhưng mà thật đấy! Sống đến 3 thập kỷ mà vẫn không biết đính nút áo khi nó rơi, không biết vá quần khi đứt chỉ thì cũng khá là... xấu hổ Năm nay mình quyết tâm lên YouTube mày mò học luôn, không chần chừ nữa!

## Thanh toán hết các khoản nợ

Ối chán quá đi mất! Giá như mình đã tập trung 100% năng lượng để dẹp dần số nợ đi. Giá như đã hạn chế tối đa việc quẹt thẻ tín dụng. Nhưng mà đành rồi, đã không làm được thì giờ cũng không than vãn nữa, chủ động xử lý thôi

## Không hẹn hò trong một thời gian

Ở độ tuổi 20, ai cũng mải mê tìm người để hẹn hò, hoặc tìm luôn "người ấy" để gắn bó cả đời.

Mình đã trải qua nhiều cuộc tình với đủ thứ cảm xúc hỗn độn từ buồn bã đến đau khổ. Giờ nghĩ lại thì ước gì đã cho bản thân thời gian để sống không yêu đương, không buồn vì ai đó.

Nó chắc chắn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn mình thực sự cần gì trong một mối quan hệ, và từ đó tìm được đúng người để kết hôn

## Ngừng việc "sửa lưng" người khác

Bạn hoàn toàn có thể quan tâm, yêu thương, support và cho lời khuyên mà không cần phải "sửa" họ. Cố gắng giúp người khác hoàn thiện bản thân là tốt, nhưng dễ dẫn đến việc mình liên tục "sửa lưng" họ.

Mình ước đã dừng sớm hơn, vì giờ mới nhận ra đôi khi phải biết lùi bước trước những vấn đề cá nhân của người ta. Nghĩa là giờ mình đã chấp nhận được tính cách của họ, không ép họ trở thành người mình muốn nữa ✨

## Tránh xa những mối quan hệ toxic

Tương tự luôn, tại sao phải tốn năng lượng cho những mối quan hệ mà mình biết là hại? Dù là bạn bè, người yêu, họ hàng hay người quen, càng sớm cắt đứt với những người khiến mình feel tệ thì càng sớm được bình yên. Mà sao phải mất nhiều thời gian đến vậy mới làm được việc này chứ? ‍♀️

## Dành ít thời gian hơn ở phòng gym

ed8cab24a7e6b70d1de1.jpg


Trước 30, mình cứ nghĩ tập gym là để ốm đẹp thôi. Giờ mới biết mình sai to. Sống năng động là điều tốt và tập thể dục có thể ở bất cứ đâu, vì đó là lối sống chứ không chỉ là một sự lựa chọn thôi!

## Leo núi, chạy marathon

Mỗi lần nghe ai đó kể về chuyện leo núi, mình lại bứt rứt ghen tị, tưởng tượng cảm giác đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống cả ngàn dặm. Nhưng 10 năm qua chưa lần nào đi leo núi cả Nó vẫn nằm trong list như một mục tiêu khó đạt.

Chạy marathon cũng vậy. Sau lần đầu chạy bán marathon lúc 30 tuổi, mình cảm thấy mạnh mẽ, quyền lực và tự tin hơn hẳn. Trước đây bạn bè rủ mà mình hay từ chối khéo. Thật ra mình vẫn nghĩ không thể chạy hàng trăm dặm được, nhưng có lẽ một ngày nào đó sẽ thử!

## Học thêm ngoại ngữ

b18ed7a1dac6eebb471a.jpg


Suốt những năm 20 tuổi, mình mơ được nói tiếng Pháp, tiếng Hàn. Nhưng rồi nhanh chóng gạt sang một bên vì nghĩ hơi nhiều việc, hơi ôm đồm quá.

Nhưng trong thời đại toàn cầu hóa này, biết nhiều ngôn ngữ là một lợi thế lớn cho sự nghiệp đấy. Mà nếu trẻ con còn học được thì mình chắc chắn cũng được

## Sử dụng quần áo chất lượng tốt

Mình từng mua đôi giày đen mới mỗi năm nhưng giờ mới nhận ra, chất lượng chúng không thể sánh với một đôi giày tốt. Đắt hơn nhưng bền hơn nhiều. Giờ dù quần áo hơi đắt, mình vẫn xem đó là khoản đầu tư và tính giá cho mỗi lần mặc

## Tìm hiểu về nguồn cội gia đình

Mình từng nghĩ nhiều lần về việc hỏi ông bà về cuộc sống của họ. Nhưng rồi cứ lờ đi. Mãi đến khi đi khám bệnh, bác sĩ hỏi về tiền sử bệnh gia đình, mình mới giật mình nhận ra mình không biết ai mắc bệnh gì.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không còn sống trong vòng 10 năm tới? Câu trả lời: Mình sẽ hối hận vì không dành thời gian trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe hay nghe những điều thú vị từ ông bà. Nghĩa là phải thường xuyên gọi điện hỏi thăm họ mới được ☎️

## Làm bạn với mọi lứa tuổi

Giờ mình có bạn bè từ 22 đến khoảng 40 tuổi và đó là điều cực kỳ tốt! Bằng cách kết bạn với nhiều lứa tuổi, mình học được từ nhiều tầng lớp xã hội, nhiều kinh nghiệm sống - điều mà không thể có nếu chỉ chơi với bạn cùng tuổi thôi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top