Nhìn lại thập kỷ đỉnh của chóp: Từ Đại lễ 1000 năm Thăng Long đến màn chiến thắng COVID-19 slay cực mạnh

TamIu

New member
09ecff3d886780dd9b78.png


Ôi cả 10 năm trôi qua mà giờ nghĩ lại vẫn còn sốc nặng! Từ Đại lễ 1000 năm Thăng Long năm 2010 đã xịn xò muốn xỉu, đến Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2013 khiến cả nước rơi nước mắt, cho đến chiến tích huyền thoại của U23 Việt Nam năm 2018 - thời kỳ vàng son mà ai cũng phải nhớ mãi thôi!

Thập kỷ 2010-2020 là khoảng thời gian mà Việt Nam mình trải qua đủ thứ chuyện luôn á. Có những khoảnh khắc hào hùng đỉnh cao lịch sử, cũng có những mất mát khiến cả nước xót xa.

Còn nhớ không, năm 2010 Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được tổ chức hoành tráng không tưởng ở Thủ đô luôn! Sau đó 1 năm, dự án đường sắt trên cao đầu tiên của Việt Nam chính thức khởi công, khiến Hà Nội bắt đầu có vibe hiện đại cực chill.

Nhưng mà thập kỷ này cũng có những mất mát đau đớn lắm. Năm 2013, cả nước bàng hoàng trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị anh hùng vĩ đại của dân tộc, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Rồi những đợt mưa lũ lịch sử kinh hoàng, cho đến đại dịch COVID-19 liên tục thử thách sức mạnh của cả dân tộc

Cùng flashback lại 12 sự kiện đỉnh nhất trong thập kỷ vừa qua nhé!

Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội: Hoành tráng đỉnh cao

Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra từ 1/10 đến 10/10/2010 với tâm điểm là Thủ đô để kỷ niệm tròn 1000 năm vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về thành Đại La, đổi tên thành Thăng Long - tức Hà Nội ngày nay.

Các hoạt động văn hóa cực chất:

Lễ khai mạc Đại lễ được tổ chức super trọng thể vào sáng 1/10/2010 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và đường Đinh Tiên Hoàng, xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Không khí lúc đó sôi động quá trời quá đất luôn! ✨

01b60e2e7b3a594fba41.jpg


Ngoài Lễ khai mạc, Đại lễ còn có hơn 50 hoạt động văn hóa đa dạng như: "Đêm Hồ Gươm lung linh và trình diễn áo dài truyền thống" (xinh xỉu luôn nha), biểu diễn các điệu múa cổ Thăng Long - Hà Nội, biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam...

Trong 10 ngày Đại lễ còn có nhiều triển lãm chất lừ như: Triển lãm các trận đánh và chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử quân sự Việt Nam, Triển lãm và Liên hoan thư pháp Thăng Long - Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

Còn có Liên hoan ẩm thực Hà thành tại Công viên nước Hồ Tây (foodie thì phát cuồng luôn), Liên hoan nghệ thuật Diều - Hà Nội tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Liên hoan Du lịch quốc tế Thăng Long - Hà Nội tại Thiên đường Bảo Sơn...

Các công trình kỷ niệm xịn xò:

Nhiều công trình trọng điểm chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được khánh thành trong dịp này như Đại lộ Thăng Long, Con đường gốm sứ, cầu Vĩnh Tuy...

Đặc biệt, Tổ chức Kỷ lục Guinness đã trao Bằng chứng nhận "Bức tranh gắn gốm lớn nhất thế giới" cho "Con đường gốm sứ" tại Hà Nội đó nha! Tự hào ghê!

99414529606642499871.jpg


Lễ diễu binh khủng với 40.000 người:

Sự kiện đỉnh cao nhất là Lễ Mít tinh, Diễu binh, Diễu hành diễn ra sáng 10/10/2010 tại Quảng trường Ba Đình. Đây là chương trình mít tinh, diễu binh diễu hành cấp quốc gia quy mô lớn nhất cho tới năm 2010 với sự tham gia của 31.000 người - hoành tráng không tưởng luôn!

8695f7465436907a37c7.jpg


a1e356d125551b0356a3.jpg


Khép lại 10 ngày Đại lễ, Đêm hội văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là đêm nghệ thuật hoành tráng được kết thúc bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật đẹp mê hồn. Ai xem cũng phải wow mãi!

Mưa lũ miền Trung 2010: Thiên tai kinh hoàng trong lịch sử

Đây là đợt mưa lớn gây lũ lụt dồn dập, kéo dài tại các tỉnh miền Trung trong tháng 10 và 11/2010. Đây là đợt mưa lũ được nhận định là lớn nhất trong vòng 100 năm tính đến năm 2010, tàn phá nhiều tỉnh thành, gây thiệt hại lớn về người và của - ai cũng xót xa.

Cụ thể, mưa lũ đã làm 198 người chết, 35 người mất tích, 197 người bị thương, thiệt hại về kinh tế hơn 13.500 tỉ đồng (theo TTXVN). Con số quá đau lòng!

01f8afac742a6fd19117.png


1879cdbad57a1834b445.png


61daba6ce52636a3e6fa.png




Hầm Thủ Thiêm khánh thành: Công trình đỉnh của Sài Gòn

Chiều ngày 20/11/2011, hầm Thủ Thiêm - hầm chui vượt sông đầu tiên của cả nước và lớn nhất Đông Nam Á (tính đến năm 2011) đã chính thức khánh thành tại TP.HCM. Xịn xò quá mức cần thiết!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top