Không có màn comeback thần thánh nào xảy ra với Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ tại ASIAD 19 rồi các bạn ơi
Đây là môn thi đấu mà Oanh từng "flex" HCĐ tại ASIAD 18, rồi vừa "ẵm trọn" HCV tại SEA Games 32 hồi tháng 5/2023 ở Campuchia. Nhưng mà thôi, với dàn cao thủ quá khủng thì kết quả này cũng đã được dự đoán từ trước. Thành tích 9 phút 57 giây 13 - đỉnh nhất của cô nàng trong năm 2023 - chỉ đủ giúp cô gái quê Bắc Giang xếp hạng 6/7, chỉ đứng trên mỗi... VĐV chủ nhà Zhang Xin-yan thôi.
Thành tích 9 phút 57 giây 13 này tuy ngon hơn so với SEA Games 32 (lúc đó Oanh về nhất với 10 phút 34 giây 37), nhưng vẫn kém xa nhiều so với màn trình diễn tại ASIAD 18 khi cô "cán đích" thứ 3 với 9 phút 43 giây 83, mang về tấm HCĐ xịn xò ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật.
Tại ASIAD 19, Oanh cũng không "làm nên chuyện" ở nội dung sở trường 1.500m nữ. Thành tích 4 phút 24 giây 19 khiến nhiều người lo lắng vì form của cô đang có dấu hiệu đi xuống theo thời gian: xếp hạng 4 tại ASIAD 18 với 4 phút 15 giây 49, "ẵm vàng" SEA Games 32 tháng 5/2023 với 4 phút 16 giây 85, về thứ 5 tại Giải Vô địch châu Á 2023 với 4 phút 18 giây 84...
Không khó để chỉ ra nguyên nhân thất bại đâu nha: Từ đầu năm 2023, Oanh đã phải "cày cuốc" không ngừng nghỉ để tập luyện và thi đấu ở các giải đấu lớn như Giải Điền kinh trong nhà châu Á (tháng 2), SEA Games (tháng 5), Giải Vô địch châu Á (tháng 7), Giải Vô địch thế giới (tháng 8), ASIAD 19 (tháng 10)... Tập luyện cả năm trời không nghỉ một ngày nào trong tình trạng cơ thể "căng như dây đàn", thể lực bị "vắt kiệt", chưa kể còn phải đối mặt với chứng viêm xoang khi thời tiết lạnh nữa chứ Vì vậy, thất bại của Oanh trước dàn hảo thủ đẳng cấp châu lục và nhiều sao thế giới nhập tịch là hoàn toàn có thể hiểu được.
Trước giờ lên đường tham dự ASIAD 19, nhiều chuyên gia đã phân tích rằng những bộ môn được đo đếm chuẩn mực như bơi lội hay điền kinh, Việt Nam không nên kỳ vọng quá nhiều khi bước ra đại đấu trường vì khoảng cách quá lớn - từ cơ chế, lượng đầu tư phù hợp cho đến tầm vóc, thể lực và sức mạnh của VĐV.
Theo những người trong cuộc, Nguyễn Thị Oanh đã trình diễn không tệ chút nào trong thời gian vừa qua - "chạm mốc" 4 phút 12 giây 28 ở nội dung 1.500m tại Giải Vô địch thế giới luôn đó. Oanh cũng không hề "mắc bệnh ngôi sao" - chưa bao giờ từ bỏ đam mê chạy ngay cả khi được chẩn đoán có bệnh và được yêu cầu phải nghỉ thi đấu cho đến khi trở thành ngôi sao số 1 đường chạy Việt Nam
Có thể nói, cần sớm có đánh giá đúng mức vai trò và đóng góp của Nguyễn Thị Oanh, cũng như có những kế hoạch tập luyện thi đấu hợp lý hơn cho chân chạy số 1 của chúng ta trong thời gian tới.
Ngày 3/10, tuyển Việt Nam đã "vượt mặt" chủ nhà Trung Quốc với tỉ số 2-0 để lọt vào trận chung kết tranh HCV với đội tuyển nữ Indonesia. Cơ hội "ẵm vàng" đang rộng mở cho cầu mây Việt Nam khi cả 4 thành viên đều đang là đương kim vô địch thế giới luôn nè!
Nguồn: soha.vn