TraDethuong9409
New member
Những ngày Tết đáng lẽ là thời khắc sum vầy ấm áp, nhưng lại có kẻ xấu lợi dụng để thực hiện những tội ác man rợ, nghĩ là sẽ qua mặt được mọi người... Cùng điểm lại những vụ án gây chấn động dư luận nhé!
## Sáng 30 Tết phát hiện thi thể anh xe ôm đang phân hủy
Vào đúng sáng 30 Tết cách đây 8 năm, người dân phát hiện một tử thi nam đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, tuổi ngoài 30, dưới một mương nước cạnh thửa ruộng vắng... Cảnh tượng thật sự kinh hoàng luôn!
Xế chiều mùng 5 Tết, công an Cần Thơ đã có trong tay thông tin cực kỳ quan trọng liên quan đến Huỳnh Thanh Bình và Nguyễn Văn Nhí (người địa phương). Theo lời khai, chiều 27 Tết, Bình rủ Nhí sang Long Xuyên (An Giang) thuê xe ôm, lừa là người nhà bị bệnh nặng, bao xe về Thốt Nốt. Nhí lên xe của anh Bùi Anh Tuấn với giá chấp nhận là 25.000 đồng.
Đến khoảng 21h, anh Tuấn chở Nhí về tới đầu đường nhà Bình. Nhí vừa xuống xe, Bình xuất hiện kề dao vào cổ rồi bịt miệng anh Tuấn kéo ra hướng bờ ruộng, sau đó dùng dây siết cổ nạn nhân cho tới chết... Giấu xong xác anh Tuấn, Bình và Nhí cướp của nạn nhân xe máy, 700.000 đồng, đồng hồ, nhẫn vàng và ví chứa giấy tờ tùy thân. Quá tàn nhẫn!
## Vụ cháy bí ẩn trong đêm giao thừa
Người nhà nạn nhân kể lại, trước giờ giao thừa 2004, chị Nguyễn Thị Diễm Thúy và hai cháu Thu Trinh (3 tuổi), Mỹ Linh (2 tuổi) đang ngủ tại phòng khách thì tai họa ập xuống làm 3 mẹ con tử vong...
Ngay sau đó, anh Võ Thanh Hùng (lái xe ôm) thường chở Thúy đi bán hàng, ngày vốn có cảm tình với chị, khi nghe tin đã uống thuốc độc tự tử. Trong thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình, anh Hùng nói rất hối hận vì không ngăn cản được người phụ nữ tên Dung ra tay hại chị Thúy.
Không quá vội tin lời Hùng, các điều tra viên cho Hùng và Dung đối chất. Từng tiết lộ đã gặp Dung nhiều lần nhưng khi cơ quan điều tra bố trí cho Dung và một vài phụ nữ khác ngồi đối diện, Hùng lại không nhận ra, thậm chí còn bảo trong số này chẳng có Dung.
Plot twist cực mạnh đây rồi! Cùng lúc các trinh sát phát hiện dép, áo, nón, khăn che mặt của phụ nữ để lại ở hiện trường không phải của Dung mà của mẹ Hùng. Mùng 8 Tết năm đó, Hùng mới thú nhận đã giết chết Thúy vì cho rằng cô quen người đàn ông khác. Chấn động thật sự!
## Án mạng từ "cái nhìn đểu" ngày mùng 1 Tết
Khoảng 4 giờ ngày mùng 1 Tết năm 2008, Viết Thắng, Lê Khắc Vinh, Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Thạch Tú, Hoàng Tùng Lân, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Hoàng Tình, Lại Phú Quý, Trần Văn Mạnh, Đặng Hồng Dương, Nguyễn Hoàng Hữu đi đến trước số nhà 186 phố Quán Thánh, thì gặp nhóm của Nguyễn Toàn Thắng và Đinh Việt Hùng.
Phương cho rằng anh Hùng "nhìn đểu" mình (chỉ vì một cái nhìn thôi à! ), 2 bên xô xát với nhau. Lê Thanh Phương rút dao đâm Đinh Việt Hùng. Thấy Hùng bị đánh, Thắng cầm chai thủy tinh đánh lại. Do nhóm của Phương đông người hơn, nên Thắng phải chạy vào ngõ 186 phố Quán Thánh. Phương đuổi theo và đâm nhiều nhát vào người Thắng.
Hậu quả là anh Thắng tử vong, còn Hùng bị tổn thương 29,5% sức khỏe. VKSND TP Hà Nội truy tố Lê Thanh Phương về tội Giết người và Cố ý gây thương tích; các bị cáo khác bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.
## Án mạng vì tranh chỗ bán mía đêm 30
Vụ án xảy ra vào khoảng 13h ngày 30/12 âm lịch năm 2009, Vũ Văn Dũng (SN 1976) cùng em trai là Vũ Văn Khôi (SN 1981) chở 2 bó mía đến khu vực dốc cầu Chương Dương để bán trên vỉa hè, đoạn gần ngang quán sửa chữa xe máy của anh Hưng (SN 1970, quận Ba Đình).
Thấy vậy, anh Hưng ra đuổi đi với lý do anh cũng sẽ bán mía tại đây vào đêm 30. Hai anh em Dũng, Khôi liền chuyển 2 bó mía lên vỉa hè gần ngã ba đường đi Bồ Đề và Bát Tràng. Sau khi Dũng đi xe máy về nhà nghỉ Thu Thủy gần đó để nghỉ ngơi, thì ngoài Khôi ở lại trông mía còn có chị gái Vũ Thị Thủy và Trần Thị Bé (tức Vân, vợ Khôi) cũng đến phụ bán.
Bất ngờ Hưng cùng 2 thanh niên lạ mặt xuất hiện từ quán sửa chữa xe máy với tuýp nước trên tay, tiếp tục lao ra đuổi họ, bắt phải mang đi xa hơn bán. Nghe tin, Dũng liền mang dao đến cứu em, anh Dũng cũng cầm túyp sắt lao ra nghênh chiến. Hậu quả là anh Hưng đã lĩnh trọn một vết đâm vào ngực, dẫn đến tử vong.
Chiều cùng ngày, Dũng đã đến CQĐT Công an thành phố Hà Nội đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, cân nhắc các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Dũng 12 năm tù.
## Chết vì "trêu gái" ngày Tết
Ngày mùng 4 Tết Nguyên đán 2010, Nguyễn Văn Sao (21 tuổi, trú tại Thạch Thất) cùng các người bạn lên cửa khẩu Thanh Thủy chơi.
Khi về, một số thanh niên người Hà Giang trêu ghẹo các bạn nữ trong nhóm của Sao, nên hai bên xảy ra xô xát. Trong cuộc ẩu đả, một thanh niên trong nhóm người ở Hà Giang đã nhảy vào đánh Sao. Để chống lại, Sao đã rút con dao nhọn mang theo đâm chết một người. Sau khi gây án, anh ta trốn về quê ẩn náu.
Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Sao về hành vi giết người. Không lâu sau đó, thanh niên đã được gia đình đưa lên cảnh sát trình diện.
Nguồn: soha.vn