Mới đây, nhà báo Lê Quang Thanh Tâm đã đào mộ loạt ảnh hiếm của ca sĩ Hồng Nhung chụp từ cuối năm 2006, khiến cả cộng đồng mạng phải "nghiêng mũ" trước nhan sắc thanh xuân một thời. Những bức ảnh này do nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn thực hiện và từng được đăng trên Tạp chí Thế giới nghệ sĩ hồi đó.
Thời điểm được chụp, chị Bống mới 36 tuổi và đã là một tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt. Visual của chị lúc này xịn sò không chê vào đâu được: trẻ trung, thanh thoát với mái tóc dài tự nhiên, diện váy họa tiết xanh - trắng cùng vòng cổ màu xanh cực kỳ nổi bật. Gương mặt sáng bừng, làn da căng mịn và đôi mắt dịu dàng tạo nên vibe vừa nữ tính vừa sang chảnh. Nụ cười nhẹ nhàng và thần thái tự tin đã tạo nên sức hút riêng biệt của Hồng Nhung
Dân tình đã ngay lập tức để lại hàng loạt comment khen ngợi: "Gương mặt thanh tú, nụ cười rất duyên và có nét riêng", "Đẹp nhẹ nhàng, sang mà không cần cầu kỳ", "Hồi trẻ chị Bống có vẻ đẹp rất trong trẻo, nhìn vẫn cuốn hút đến giờ"...
Nhắc đến Hồng Nhung, phải kể ngay từ đầu nhé! Chị sinh năm 1970 tại Hà Nội, sớm bộc lộ tài năng âm nhạc từ bé. Lúc mới 11 tuổi, chị đã trở thành thành viên đội Họa mi của Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội và được mời lên Đài Tiếng nói Việt Nam thu thanh ca khúc đầu tiên "Lời chào của em". Sau đó, chị còn đại diện thiếu nhi Hà Nội tham gia các chuyến lưu diễn ra nước ngoài luôn, xịn xò ngay từ nhỏ!
Đến năm 15 tuổi, Hồng Nhung giành Huy chương Vàng tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985 ở Hải Phòng - dấu mốc quan trọng mở ra con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ ca sĩ.
Ngay từ những ngày đầu debut, Hồng Nhung đã gây sốt với chất giọng trong trẻo, cách phát âm chuẩn không cần chỉnh và phong thái trẻ trung. Về sau, chị trở thành một trong bốn diva huyền thoại của Vpop, được nhắc đến cùng Thanh Lam, Mỹ Linh và Hà Trần.
Suốt sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ, Hồng Nhung đã để lại dấu ấn với những sáng tác của loạt nhạc sĩ tên tuổi như Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Thanh Tùng...
Đặc biệt phải kể đến mối duyên "trời định" giữa Hồng Nhung và âm nhạc Trịnh Công Sơn. Chị được đánh giá là một trong những giọng ca thể hiện đỉnh nhất các tác phẩm của nhạc sĩ tài hoa này. Trịnh Công Sơn còn viết riêng cho Hồng Nhung ca khúc "Thuở Bống là người". Từ đó, biệt danh "Bống" càng trở nên quen thuộc và gắn liền với chị trong suốt sự nghiệp
Hồng Nhung từng tạo dấu ấn qua nhiều album đình đám như "Đoản khúc thu Hà Nội" (1997), "Bài hát ru cho anh" (1998), "Ngày không mưa" (2002), "Thuở Bống là người" (2003) và "Khu vườn yên tĩnh" (2004).
Sau đó, chị tiếp tục thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Năm 2017, chị ra mắt album "Phố à, phố ơi" về Hà Nội. Năm 2020, chị thực hiện album "Tuổi thơ tôi" với các ca khúc thiếu nhi quen thuộc. Đến năm 2024, Hồng Nhung tổ chức concert và ra mắt đĩa than "Bống là ai", trong đó chị làm mới các sáng tác của Trịnh Công Sơn theo phong cách jazz cực kỳ hiện đại.
Tuy nhiên, cuối năm 2024, Hồng Nhung phát hiện bệnh ung thư vú khi đang thực hiện live concert "Hồng Nhung hát về Hà Nội". Lúc đó, chị vẫn duy trì công việc và uống thuốc đều đặn để không ảnh hưởng đến dự án cùng đồng nghiệp - tinh thần thép thật sự!
Đến tháng 1/2025, diva lần đầu công khai về căn bệnh với khán giả. Ban đầu khi phát hiện bệnh, chị sốc và muốn giấu kín. Nhưng sau ca phẫu thuật, chị đã thay đổi quyết định, chọn cách chia sẻ câu chuyện để truyền cảm hứng cho nhiều người. Đến tháng 5/2026, Hồng Nhung cho biết sức khỏe đã ổn định sau hơn một năm phẫu thuật và xạ trị.
Sau biến cố sức khỏe, chị Bống cho biết đã chú ý hơn đến việc ăn uống, nghỉ ngơi và lắng nghe cơ thể mình. Chị cũng duy trì những thú vui giản dị như trồng cây, cắm hoa để tìm sự thư giãn trong cuộc sống.
Bên cạnh âm nhạc, cuộc sống của Hồng Nhung cùng hai con cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Chị từng chia sẻ không gian sống rộng rãi, nhiều cây xanh và hoa giúp chị có cảm giác bình yên sau những giai đoạn nhiều biến động.
Nguồn: soha.vn
Thời điểm được chụp, chị Bống mới 36 tuổi và đã là một tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt. Visual của chị lúc này xịn sò không chê vào đâu được: trẻ trung, thanh thoát với mái tóc dài tự nhiên, diện váy họa tiết xanh - trắng cùng vòng cổ màu xanh cực kỳ nổi bật. Gương mặt sáng bừng, làn da căng mịn và đôi mắt dịu dàng tạo nên vibe vừa nữ tính vừa sang chảnh. Nụ cười nhẹ nhàng và thần thái tự tin đã tạo nên sức hút riêng biệt của Hồng Nhung
Dân tình đã ngay lập tức để lại hàng loạt comment khen ngợi: "Gương mặt thanh tú, nụ cười rất duyên và có nét riêng", "Đẹp nhẹ nhàng, sang mà không cần cầu kỳ", "Hồi trẻ chị Bống có vẻ đẹp rất trong trẻo, nhìn vẫn cuốn hút đến giờ"...
Nhắc đến Hồng Nhung, phải kể ngay từ đầu nhé! Chị sinh năm 1970 tại Hà Nội, sớm bộc lộ tài năng âm nhạc từ bé. Lúc mới 11 tuổi, chị đã trở thành thành viên đội Họa mi của Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội và được mời lên Đài Tiếng nói Việt Nam thu thanh ca khúc đầu tiên "Lời chào của em". Sau đó, chị còn đại diện thiếu nhi Hà Nội tham gia các chuyến lưu diễn ra nước ngoài luôn, xịn xò ngay từ nhỏ!
Đến năm 15 tuổi, Hồng Nhung giành Huy chương Vàng tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985 ở Hải Phòng - dấu mốc quan trọng mở ra con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ ca sĩ.
Ngay từ những ngày đầu debut, Hồng Nhung đã gây sốt với chất giọng trong trẻo, cách phát âm chuẩn không cần chỉnh và phong thái trẻ trung. Về sau, chị trở thành một trong bốn diva huyền thoại của Vpop, được nhắc đến cùng Thanh Lam, Mỹ Linh và Hà Trần.
Suốt sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ, Hồng Nhung đã để lại dấu ấn với những sáng tác của loạt nhạc sĩ tên tuổi như Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Thanh Tùng...
Đặc biệt phải kể đến mối duyên "trời định" giữa Hồng Nhung và âm nhạc Trịnh Công Sơn. Chị được đánh giá là một trong những giọng ca thể hiện đỉnh nhất các tác phẩm của nhạc sĩ tài hoa này. Trịnh Công Sơn còn viết riêng cho Hồng Nhung ca khúc "Thuở Bống là người". Từ đó, biệt danh "Bống" càng trở nên quen thuộc và gắn liền với chị trong suốt sự nghiệp
Hồng Nhung từng tạo dấu ấn qua nhiều album đình đám như "Đoản khúc thu Hà Nội" (1997), "Bài hát ru cho anh" (1998), "Ngày không mưa" (2002), "Thuở Bống là người" (2003) và "Khu vườn yên tĩnh" (2004).
Sau đó, chị tiếp tục thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Năm 2017, chị ra mắt album "Phố à, phố ơi" về Hà Nội. Năm 2020, chị thực hiện album "Tuổi thơ tôi" với các ca khúc thiếu nhi quen thuộc. Đến năm 2024, Hồng Nhung tổ chức concert và ra mắt đĩa than "Bống là ai", trong đó chị làm mới các sáng tác của Trịnh Công Sơn theo phong cách jazz cực kỳ hiện đại.
Tuy nhiên, cuối năm 2024, Hồng Nhung phát hiện bệnh ung thư vú khi đang thực hiện live concert "Hồng Nhung hát về Hà Nội". Lúc đó, chị vẫn duy trì công việc và uống thuốc đều đặn để không ảnh hưởng đến dự án cùng đồng nghiệp - tinh thần thép thật sự!
Đến tháng 1/2025, diva lần đầu công khai về căn bệnh với khán giả. Ban đầu khi phát hiện bệnh, chị sốc và muốn giấu kín. Nhưng sau ca phẫu thuật, chị đã thay đổi quyết định, chọn cách chia sẻ câu chuyện để truyền cảm hứng cho nhiều người. Đến tháng 5/2026, Hồng Nhung cho biết sức khỏe đã ổn định sau hơn một năm phẫu thuật và xạ trị.
Sau biến cố sức khỏe, chị Bống cho biết đã chú ý hơn đến việc ăn uống, nghỉ ngơi và lắng nghe cơ thể mình. Chị cũng duy trì những thú vui giản dị như trồng cây, cắm hoa để tìm sự thư giãn trong cuộc sống.
Bên cạnh âm nhạc, cuộc sống của Hồng Nhung cùng hai con cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Chị từng chia sẻ không gian sống rộng rãi, nhiều cây xanh và hoa giúp chị có cảm giác bình yên sau những giai đoạn nhiều biến động.
Nguồn: soha.vn