12 năm cày cuốc với Toán, giờ còn lại mấy % kiến thức trong đầu bạn? Hay là đã "trả hết cho thầy cô" rồi nhỉ?
Hồi còn đi học, bạn có nhớ mình đã phải nhồi nhét bao nhiêu thứ vào đầu không? 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, từ Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, GDCD đến Thể dục... tất cả đều được "nạp" vào não bộ một cách căng đét!
Giờ nhìn lại chỉ một phần nhỏ xíu của kho kiến thức Toán cơ bản thôi mà đã thấy choáng rồi đúng không? Bạn có tin là mình đã từng học hết mấy cái này không? Nhiều người còn thẳng thắn thừa nhận luôn là... không hiểu gì hết!
Bạn Ngọc Nguyễn tự hỏi: "Trời ơi, sao hồi đó mình có thể đỗ tốt nghiệp và đại học được nhỉ."
Bích Huệ Mềnh thì chia sẻ: "Không hiểu tại sao ngày trước mình có thể tốt nghiệp được cấp 3. Khả năng nhớ công thức lúc ấy cực nhanh, chỉ cần làm bài 1,2 lần là nhớ luôn, chưa bao giờ có kiểu ngồi học công thức cả.
Chắc là vì yêu thích môn này. Nếu nói chỉ học kiến thức mà chẳng áp dụng được tý nào thì lầm nhé. Học toán giúp bộ não rèn luyện khả năng tư duy lẫn phản biện rất tốt."
Tài khoản Facebook Hoài Su lại vô cùng stress: "Phép thuật gì mà đọc xong chóng hết cả mặt. Bây giờ bảo học lại cũng xin được phép đầu hàng." ️
Cùng điểm lại một phần rất rất rất nhỏ trong núi kiến thức lý thuyết, công thức Toán học mà 12 năm bạn đã cày cuốc, bạn còn nhớ được bao nhiêu % nhỉ?
Nguồn: soha.vn