NgocNho2870
New member
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ngồi chung một bàn tại Paris vào tháng 12/2019 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Normandy. Giờ nghĩ lại thấy sao sao ấy nhỉ
Cuộc họp năm 2019 diễn ra kiểu gì?
Hồi tháng 12/2019, hai ông lớn Zelensky và Putin đã bay sang Paris để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Normandy - một sự kiện được các nhà ngoại giao Pháp và Đức "mai mối" nhằm dẹp xong cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine.
Đây là lần đầu tiên ông Zelensky trực tiếp ngồi xuống bàn đàm phán để xử lý cuộc xung đột dai dẳng giữa Ukraine và Nga - việc mà người tiền nhiệm Petro Poroshenko đã fail hoàn toàn dù gặp ông Putin không biết bao nhiêu lần rồi
Nhìn ảnh hội nghị thượng đỉnh thấy ông Zelensky và ông Putin ngồi đối diện nhau ở bàn tròn, hai bên có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel ngồi làm "trọng tài". Plot twist là chỉ 2 năm sau đó, Nga mới tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt luôn á
Theo các báo cáo lúc đó thì Tổng thống Zelensky khá "buồn bã" sau các cuộc đàm phán vì muốn đạt được nhiều hơn thế. Tuy nhiên hai bên cũng đã thống nhất rút quân khỏi ba khu vực ở Donbass và ủng hộ việc thực hiện thêm các thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014 và 2015.
Các thỏa thuận này bao gồm cả một rổ các biện pháp như lệnh ngừng bắn, thả tù nhân chiến tranh, rút vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến và trả lại quyền kiểm soát biên giới cho chính phủ Ukraine.
Trong khi Tổng thống Putin nói rằng hội nghị là một "bước quan trọng" để hạ nhiệt tình hình, thì Tổng thống Zelensky lại vẫn giữ thái độ cứng rắn quen thuộc trong buổi họp báo, nhấn mạnh với các phóng viên rằng Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Ông bro này quyết tâm thật đấy
Sau đó đạt được những gì?
Cuộc họp năm 2019 lúc đó được hype lên là một bước tiến quan trọng về hòa bình ở Donbass, với Tổng thống Pháp Macron tuyên bố: "Chúng tôi không tìm ra giải pháp kỳ diệu, nhưng chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó".
Sau hội nghị thượng đỉnh có một số cuộc trao đổi tù nhân diễn ra, nhưng những bất đồng cơ bản giữa Ukraine và Nga vẫn cứ kéo dài trong những tháng và năm tiếp theo - bao gồm cả việc rút quân do Nga hậu thuẫn và tính hợp lệ của các cuộc bầu cử được tổ chức tại các khu vực Ukraine do phiến quân ly khai chiếm đóng. Nói chung là vẫn rối như tơ vò
Mặc dù kỳ vọng vào các cuộc đàm phán năm 2019 rất cao, nhưng giờ nhìn lại thì chúng chỉ là một sự cố nhỏ trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước. Câu chuyện này bắt đầu từ việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, sau đó các lực lượng ly khai tách ra để giành quyền kiểm soát một số khu vực ở miền đông Ukraine.
Các đại diện từ Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã gặp lại nhau tại Paris vào tháng 1/2022 trong một nỗ lực tiếp theo để chấm dứt giao tranh, và các nhà ngoại giao lại tập hợp ở Berlin vào tháng sau để thảo luận về khủng hoảng - tuy nhiên lần này không có nhà lãnh đạo thế giới nào xuất hiện.
Chỉ vài tuần sau đó, vào ngày 24/2/2022, Nga đã phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Tình hình căng luôn
Trong bài phát biểu trước quốc hội Pháp vào tháng 3/2022, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết những nỗ lực đàm phán của Diễn đàn Normandy đã bị "phá hỏng" bởi cuộc xung đột leo thang.
Vào cuối năm 2022, nhà lãnh đạo Ukraine đã ký một sắc lệnh nêu rõ "không thể đàm phán với Tổng thống Nga Putin", và bản thân ông Putin cũng tuyên bố những cuộc đàm phán như vậy là "bất hợp pháp", đồng thời cáo buộc ông Zelensky thiếu tính chính danh. Drama thêm nữa á
Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo hiện nay dường như đã thay đổi thái độ - cho thấy họ sẽ sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp về cuộc chiến. Plot twist này khá bất ngờ đó!
Nguồn: soha.vn
Cuộc họp năm 2019 diễn ra kiểu gì?
Hồi tháng 12/2019, hai ông lớn Zelensky và Putin đã bay sang Paris để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Normandy - một sự kiện được các nhà ngoại giao Pháp và Đức "mai mối" nhằm dẹp xong cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine.
Đây là lần đầu tiên ông Zelensky trực tiếp ngồi xuống bàn đàm phán để xử lý cuộc xung đột dai dẳng giữa Ukraine và Nga - việc mà người tiền nhiệm Petro Poroshenko đã fail hoàn toàn dù gặp ông Putin không biết bao nhiêu lần rồi
Nhìn ảnh hội nghị thượng đỉnh thấy ông Zelensky và ông Putin ngồi đối diện nhau ở bàn tròn, hai bên có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel ngồi làm "trọng tài". Plot twist là chỉ 2 năm sau đó, Nga mới tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt luôn á
Theo các báo cáo lúc đó thì Tổng thống Zelensky khá "buồn bã" sau các cuộc đàm phán vì muốn đạt được nhiều hơn thế. Tuy nhiên hai bên cũng đã thống nhất rút quân khỏi ba khu vực ở Donbass và ủng hộ việc thực hiện thêm các thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014 và 2015.
Các thỏa thuận này bao gồm cả một rổ các biện pháp như lệnh ngừng bắn, thả tù nhân chiến tranh, rút vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến và trả lại quyền kiểm soát biên giới cho chính phủ Ukraine.
Trong khi Tổng thống Putin nói rằng hội nghị là một "bước quan trọng" để hạ nhiệt tình hình, thì Tổng thống Zelensky lại vẫn giữ thái độ cứng rắn quen thuộc trong buổi họp báo, nhấn mạnh với các phóng viên rằng Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Ông bro này quyết tâm thật đấy
Sau đó đạt được những gì?
Cuộc họp năm 2019 lúc đó được hype lên là một bước tiến quan trọng về hòa bình ở Donbass, với Tổng thống Pháp Macron tuyên bố: "Chúng tôi không tìm ra giải pháp kỳ diệu, nhưng chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó".
Sau hội nghị thượng đỉnh có một số cuộc trao đổi tù nhân diễn ra, nhưng những bất đồng cơ bản giữa Ukraine và Nga vẫn cứ kéo dài trong những tháng và năm tiếp theo - bao gồm cả việc rút quân do Nga hậu thuẫn và tính hợp lệ của các cuộc bầu cử được tổ chức tại các khu vực Ukraine do phiến quân ly khai chiếm đóng. Nói chung là vẫn rối như tơ vò
Mặc dù kỳ vọng vào các cuộc đàm phán năm 2019 rất cao, nhưng giờ nhìn lại thì chúng chỉ là một sự cố nhỏ trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước. Câu chuyện này bắt đầu từ việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, sau đó các lực lượng ly khai tách ra để giành quyền kiểm soát một số khu vực ở miền đông Ukraine.
Các đại diện từ Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã gặp lại nhau tại Paris vào tháng 1/2022 trong một nỗ lực tiếp theo để chấm dứt giao tranh, và các nhà ngoại giao lại tập hợp ở Berlin vào tháng sau để thảo luận về khủng hoảng - tuy nhiên lần này không có nhà lãnh đạo thế giới nào xuất hiện.
Chỉ vài tuần sau đó, vào ngày 24/2/2022, Nga đã phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Tình hình căng luôn
Trong bài phát biểu trước quốc hội Pháp vào tháng 3/2022, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết những nỗ lực đàm phán của Diễn đàn Normandy đã bị "phá hỏng" bởi cuộc xung đột leo thang.
Vào cuối năm 2022, nhà lãnh đạo Ukraine đã ký một sắc lệnh nêu rõ "không thể đàm phán với Tổng thống Nga Putin", và bản thân ông Putin cũng tuyên bố những cuộc đàm phán như vậy là "bất hợp pháp", đồng thời cáo buộc ông Zelensky thiếu tính chính danh. Drama thêm nữa á
Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo hiện nay dường như đã thay đổi thái độ - cho thấy họ sẽ sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp về cuộc chiến. Plot twist này khá bất ngờ đó!
Nguồn: soha.vn