Nhìn HAGL bùng nổ mới thấy nhớ Công Phượng, Xuân Trường ghê

KunNho9715

New member
c3a2376b49341dbdd1c1.png


HAGL thắng đậm Viettel chính là phiên bản mà bao người mong đợi từ lâu lắm rồi, dù rõ ràng đây không phải kiểu bóng đá mà bầu Đức vẫn hằng theo đuổi đâu nhé!

1. Công Phượng và Xuân Trường giờ ra sao rồi?

Tuần trước, Xuân Trường ghi bàn đầu tiên cho Buriram United bằng cú sút phạt xịn sò kiểu siêu phẩm luôn. Còn Công Phượng, sau 3 trận ngồi ngoài "ăn cỏ", cuối cùng cũng được đá trọn 90 phút, nhưng đen thôi rồi - Incheon United vẫn thua vì bàn thắng của đối thủ ở phút bù giờ thứ hai

Với Công Phượng, 90 phút trước Pohang Steelers đánh dấu màn comeback sau mấy tháng bị gạt tên khỏi danh sách thi đấu. Nhưng mà cái "dớp đen" vẫn theo anh như hình với bóng - cứ vào sân là Incheon United thua không trượt phát nào. Suốt 6 trận có Công Phượng ra sân, Incheon chỉ ghi được đúng 1 bàn thôi, buồn vãi!

Còn pha ghi bàn của Xuân Trường thì khiến tên anh "nổi như cồn" trên báo chí và mạng xã hội Thái Lan. Cú sút phạt "thần thánh" nhận được cả tá lời khen từ báo giới và fan Buriram United. Có vẻ đây là cột mốc quan trọng với Xuân Trường không chỉ ở Thái mà còn cho cả sự nghiệp nha!

Nhưng giữa lúc mọi người đang vui mừng, thì tờ Siam Sports - một tờ báo thể thao uy tín của Thái "lặng lẽ" chấm cho Xuân Trường... 6 điểm thôi. Sốc chưa?

Thực ra thì điểm số này cũng không khó hiểu lắm đâu. Nó phản ánh đúng màn trình diễn của Xuân Trường trên sân. Thậm chí có cả siêu phẩm đá phạt, thì mới xứng đáng được 6 điểm đấy.

Còn fan và báo giới Thái sao? Thì fan nhìn vào cú sút "như Messi" thì khen thôi, dễ hiểu mà. Còn báo chí Thái, Xuân Trường là cái tên "bán chạy", nhưng thực ra họ cũng chỉ khen mỗi cú sút phạt chứ đâu có khen cả trận đâu nha!

2. Trên sân Hàng Đẫy, HAGL thắng đậm Viettel

Chỉ nhìn tỷ số thì xịn đét, dễ khen lắm. Nhưng nói là thắng thuyết phục hoàn toàn thì... chưa hẳn đâu!

Hai trận vừa rồi, HAGL không để thủng lưới - điều hiếm hoi với đội bóng phố Núi suốt hơn 4 mùa qua. Nhưng nói hàng thủ vững chãi thì cũng chưa hẳn nha.

694e69eae26793e64916.png


Nếu thủ môn Quang Thế Tài không "bug não" chạy ra tới 35m một cách vô duyên trong tình huống Văn Thanh ghi bàn, thì chưa chắc HAGL đã thắng Viettel đâu, chứ đừng nói đến thắng đậm!

Nếu Hoàng Đức chính xác hơn ở hai tình huống nguy hiểm trong hiệp 1, thì chưa chắc hàng thủ HAGL đã giữ vững được đâu nhé.

Nhưng có một điều phải công nhận: dưới tay HLV Lee Tae-hoon, HAGL đang "lột xác" hẳn, không còn ngây thơ như 4 mùa trước nữa. Thay vào đó là một HAGL biết chủ động phòng ngự, rình rập phản công cực kỳ hiệu quả. Tiền đạo ngoại Chevaughn Walsh không còn "FA" trên hàng công nữa, mà trở thành điểm kết nối của cả đội, nguy hiểm vãi! ⚡

Ở đó không còn Xuân Trường hay Công Phượng, nhưng thay vào đó là Tuấn Anh cầm bóng giữa sân cực chuẩn và nguy hiểm. Còn Văn Toàn thì không còn "ngựa quen đường cũ" lao lên phía trước nữa, thay vào đó luôn tìm đồng đội khi có bóng, điềm tĩnh hơn nhiều trong những pha phản công và tổ chức tấn công. Nó khiến HAGL trở nên đáng sợ hơn rất nhiều, dù không còn hừng hực khí thế như xưa!

1f9200c97312e049ee32.png


Nhìn HAGL chơi trước Nam Định và Viettel, chắc hẳn không ít fan phố Núi ước ao có được Công Phượng, Xuân Trường trong đội hình. Một HAGL như hai trận vừa rồi, cộng thêm hai ngôi sao sáng nhất của bầu Đức, thì chắc chắn không phải sợ đội nào ở V.League cả! Nếu có đội nào khiến HAGL phải dè chừng thì chỉ có CLB Hà Nội, nhưng ngay cả đội bóng Thủ đô cũng đang "toang" sau trận thua đậm ở Thanh Hóa rồi

Cuối cùng, bầu Đức dường như đã chấp nhận buông bỏ thứ bóng đá mình theo đuổi suốt mấy mùa qua, để trao toàn quyền cho HLV người Hàn Quốc. Đã hai lần, HLV Lee Tae-hoon khẳng định các học trò phố Núi của mình có năng lực tốt, chăm chỉ và rất tích cực tiếp thu phương pháp, lối chơi của ông.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top