Dịch bệnh căng thẳng ở Trung Quốc, đặc biệt là tại Thượng Hải, đang khiến bao người gặp khó khăn chồng chất. Câu chuyện này nghe mà xót xa lắm các bạn ơi!
Trưa ngày 05/04, tại trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh Hàng Châu (Trung Quốc), chiếc xe tải của anh Trần Chấn (34 tuổi) đến từ Hà Nam phải dừng lại để kiểm tra.
Vì từng đi qua Thượng Hải - nơi đang có dịch căng thẳng, cộng thêm mã sức khỏe màu vàng, anh tài xế không thể đi tiếp mà phải ở lại cách ly luôn. Các nhân viên y tế và cảnh sát ngay lập tức áp dụng quy trình: xét nghiệm kháng nguyên, test PCR, rồi dẫn anh đến bãi đậu xe cách ly.
Nhưng khoảnh khắc sau đó mới thực sự chạm đến trái tim mọi người...
Các nhân viên y tế chạy ngay đi lấy đồ ăn cho anh. Chưa đầy 3 phút, họ mang đến 2 hộp cơm, 1 hộp cháo và một ít hoa quả. Trong lúc chờ đợi, anh Trần không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở ngay trên đường cao tốc.
Anh chia sẻ rằng vì dịch căng thẳng quá, anh chỉ dám ở trong xe, ăn tạm mấy mẩu bánh mì và uống nước suốt. Đã 7 ngày trời rồi, anh phải nghỉ ngơi bên ngoài lối vào đường cao tốc số 1 Thượng Hải, không được ăn cơm đàng hoàng nên đói kiệt và tinh thần tụt dốc không phanh. Vì vậy, hành động ấm áp của các bác sĩ, y tá làm anh vô cùng xúc động.
Hiện tại, anh Trần đã được đưa đến khách sạn cách ly, được tắm nước nóng và nghỉ ngơi đàng hoàng. Chia sẻ với phóng viên, anh bày tỏ: "Tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến cảnh sát và các nhân viên y tế mặc dù tôi còn chưa kịp biết tên hay hỏi số điện thoại của họ. Tôi cảm nhận được sự ấm áp ở Hàng Châu. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Đó là lý do tại sao tôi không cầm được nước mắt."
Giữa đại dịch căng thẳng, những hành động nhỏ nhoi như thế này lại có sức mạnh to lớn đến vậy. Respect các bác sĩ, y tá và lực lượng tuyến đầu!
Nguồn: soha.vn