Nhìn Diego Costa ra đi, chợt nhớ lại cảnh HLV Hữu Thắng từ chức ngay tại họp báo mà xót xa

SocAngel3551

New member
5f7ab124b4eb05b93c5e.jpg


Đời người mà, hôm qua còn được tôn lên như "thánh", hôm nay đã âm thầm "rớt đài" theo cách chẳng ai ngờ tới

1. Drama Chelsea và Diego Costa

Diego Costa chính thức không còn là người của Chelsea nữa rồi các bạn ơi! Chân sút người Tây Ban Nha đã nghỉ tập, về thẳng Brazil và chỉ còn chờ ngày sang Atletico Madrid thôi.

Đêm qua, trang chủ Chelsea chính thức thông báo chia tay. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã tạm biệt một trong những tiền đạo xuất sắc nhất 10 năm qua bằng... một thông báo vỏn vẹn 30 chữ

Nhưng nghĩ lại, dù thông báo có đầy đủ đến đâu, Diego Costa vẫn ra đi theo cách đáng buồn vô cùng. Hai mùa giải, gần 50 bàn thắng, cống hiến lớn cho hai chức vô địch Ngoại hạng Anh. Giờ ra đi lặng lẽ, không một lời từ biệt hay cảm ơn nào luôn.

Đừng bàn đúng sai nữa. Chỉ thấy cái nghề bóng đá này (tạm gọi vậy) thật sự "bạc như vôi" Hôm qua còn là idol, hôm nay đã không muốn nhìn mặt nhau nữa.

23e93959a8229bb46cb8.jpg


2. Hai số phận cùng chung một nỗi đau

Diego Costa mang quốc tịch Tây Ban Nha, HLV Hữu Thắng là người Việt Nam. Một người chơi bóng ở Anh, một người cầm quân ở Việt Nam. Nghe thì chẳng liên quan gì đúng không? Nhưng nếu Diego Costa và Hữu Thắng có dịp ngồi chém gió bên ly cà phê (hoặc bia cũng được), chắc chắn sẽ có muôn vàn chuyện để tâm sự đấy. Vì họ có điểm chung: từng được nâng lên cao, rồi lại bị đặt xuống, và cả sự "cay đắng" trong nghề mà họ theo đuổi

Diego Costa là công thần của Chelsea với những đóng góp xứng đáng (như đã kể ở trên) trong gần nửa thập kỷ. Lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt của anh từng được coi như biểu tượng cho cá tính Chelsea - thứ đã mất dần khi "thế hệ vàng" ra đi.

Còn Hữu Thắng thì từng là cầu thủ, nhưng hãy nhìn ông với tư cách HLV nhé. Nếu Diego Costa theo đuổi hiệu quả (thay vì cái đẹp), thì Hữu Thắng lại làm ngược lại hoàn toàn.

Chiến lược gia xứ Nghệ tôn sùng lối đá kỹ thuật, đẹp mắt và lôi cuốn người xem. Không phải tự nhiên mà báo quốc tế xếp Hữu Thắng đứng thứ hai trong danh sách những HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á từ đầu năm đâu nha! Người ta nhận xét: "Hữu Thắng đã xây dựng lối đá đẹp mắt và sạch sẽ cho U22 Việt Nam" ✨

28153429a2154f0dd851.jpg


Nói về công thì vậy, giờ đến tội. Diego Costa để lại tranh cãi bất tận về tính khí nóng nảy và hành xử có phần "gắt" trên sân cỏ Còn HLV Hữu Thắng thì khiến fan bóng đá bức xúc vì những chiến thuật thiếu chính xác, thậm chí bảo thủ và cứng nhắc ở SEA Games 29.

Cả Diego Costa và Hữu Thắng đều "ngã ngựa" vì cái tội của mình như thế đấy.

Ngày lên đỉnh cao, cả hai đều ngập trong những lời khen ngợi. Rồi khi rơi xuống đáy, cả hai đều ra đi theo cách đáng quên. Tương lai của Diego Costa được định đoạt qua một tin nhắn. Hợp đồng của HLV Hữu Thắng với VFF kết thúc ngay tại phòng họp báo. Không kèn trống, không lời tri ân

Diego Costa về Brazil, thề không quay lại Chelsea. Trước khi ra đi, chân sút này còn suýt lao vào vòng xoáy kiện tụng với đội bóng mà chỉ một năm trước, anh còn túm lấy ngực áo và kiêu hãnh đấm lên logo.

HLV Hữu Thắng rời ghế, trước khi trở lại VFF với tư cách "bị cáo" trong "phiên tòa" của những người mà chỉ một năm trước còn lên tiếng ủng hộ ông.

Nghề bóng đá bạc thật đấy!

3. Nhớ về công, đừng chỉ kể tội

Dĩ nhiên, cái "bạc" của Diego Costa và cái "bạc" của Hữu Thắng không hoàn toàn giống nhau. Diego Costa mang về cho Chelsea danh hiệu cụ thể, còn thứ Hữu Thắng mang lại cho fan chỉ là cảm xúc trong những trận đấu cụ thể (chủ yếu là giao hữu) - một thứ khó đo lường hơn nhiều.

Ai đó từng ngất ngây, từng hồi hộp với từng đường bóng của đội do HLV Hữu Thắng dẫn dắt. Giờ lại nói không cần ông, giờ chỉ trích ông như một "tội đồ" trong thất bại của đội tuyển.

Nhưng Hữu Thắng có thể tự hào, vì ông đã hành động rất "chuẩn men" Hữu Thắng nhận nhiệm vụ ở đội tuyển trong giai đoạn không HLV nội nào muốn ngồi vào (bây giờ cũng vậy). Ông dũng cảm đón nhận áp lực và ra đi khi đã nhận hoàn toàn trách nhiệm. Ông cúi đầu xin lỗi khán giả và lặng yên trong phiên họp "mổ xẻ" thất bại.

Không HLV nội nào muốn trở thành HLV chính thức của đội tuyển vào lúc này cả. Vì trong thâm tâm, ai dám chắc mình có thể làm tốt hơn Hữu Thắng?

Đời cầu thủ hay đời HLV luôn gập ghềnh giữa "công" và "tội". Nhân vô thập toàn mà! Diego Costa đá hiệu quả thì bị chê "không đẹp", Hữu Thắng chơi đẹp lại bị nói "thiếu hiệu quả". Sao sao cũng phải ra đi cả. Mà khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, chỉ trích hay phán xét cũng dễ lắm.

Nhưng thay vì chỉ nghĩ đến tội, hãy nhớ đến công để giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp cho nhau nha Nhớ đến Diego Costa bởi những bàn thắng, những cú chạy không biết mệt mỏi cũng như nhớ đến Hữu Thắng bởi những trận đấu đầy cảm xúc và thứ bóng đá đẹp mắt mà ông xây dựng cho cả đội.

Không cần khen ngợi hay tung họ lên mây. Chỉ cần ghi nhớ và công nhận vậy thôi, để nghề bóng đá bớt bị coi là bạc

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top