Cua2k85822
New member
Những ngày tháng cuối đời của thần đồng này thực sự quá đỗi thê thảm.
Trương Thế Minh sinh năm 1976, là thần đồng nổi tiếng người Malaysia gốc Hoa. Anh sinh ra ở thành phố Serembam, Malaysia. Hồi còn học tiểu học, Trương Thế Minh liên tục được nhảy lớp vì cái đầu thông minh phi thường của mình.
Thường thì chỉ số IQ người bình thường nằm trong khoảng 85-115 thôi. Nhưng mà Trương Thế Minh có IQ lên tới 148 luôn! Năm 10 tuổi, em đã viết được thơ bằng tiếng Anh rồi. Năm 13 tuổi, khi mấy bạn cùng tuổi còn đang loay hoay với bài tập SGK thì Trương Thế Minh đã vào được đại học rồi nha!
Cụ thể là năm 1989, Trương Thế Minh được nhận vào học tại Viện Công nghệ California của Mỹ, trở thành tân sinh viên trẻ nhất trong lịch sử nhà trường. Bố của Trương Thế Minh - ông Trương Kỳ Lân đã nghỉ việc ở Malaysia để sang Mỹ cùng con, làm người giám hộ.
Ban đầu hai bố con gặp khó khăn về tài chính, nhưng sau đó được cộng đồng người Hoa hỗ trợ rất nhiều. Trong thời gian này, Trương Thế Minh nghiên cứu Vật lý và thể hiện rõ sự xuất sắc của mình.
Đến năm 1992, Trương Thế Minh chuyển đến Đại học Cornell để lấy bằng Tiến sĩ. Năm 1997, anh lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 21 và ở lại Mỹ để nghiên cứu. Ai cũng nghĩ cuộc đời của Trương Thế Minh đã vô cùng tươi sáng và trở thành niềm tự hào cho gia đình cũng như những người đã ủng hộ anh. Nhưng mà mọi thứ sau đó lại quá bi kịch...
Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, Trương Thế Minh tựa như "bốc hơi" luôn, không có bất kỳ thông tin nào về anh được chia sẻ cả. Năm 2001, Trương Thế Minh lặng lẽ trở về Malaysia và tháng 2 năm sau, anh được đưa vào bệnh viện tâm thần ở Kuala Lumpur để điều trị.
Ông Trương Kỳ Lân cho biết, con trai gặp phải nhiều áp lực về mặt tâm lý. Vì còn quá trẻ, lại mang trên vai danh hiệu thần đồng, được nhiều người kỳ vọng nên Trương Minh không khỏi bị áp lực nặng nề. Anh cũng không thể thích nghi với môi trường xã hội thực tế và áp lực công việc ở Mỹ. Những điều dồn nén khiến Trương Thế Minh ngày càng thu mình và trở nên im lặng.
Trong thời gian nằm viện, cả tinh thần và thể chất của Trương Thế Minh đều rất tồi tệ. Anh không chịu ăn, nói, cử động, hay thậm chí là không chịu mở mắt. Nhân viên y tế cho biết: Trương Thế Minh không hề mất khả năng ăn uống hay nói chuyện mà là đang trong tình trạng trầm cảm nặng.
Một thời gian sau Trương Thế Minh xuất viện. Anh sống ẩn dật và không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tình trạng của anh sau đó ngày càng trầm trọng hơn. Đến ngày 6/1/2007, dư luận bàng hoàng nghe tin Trương Thế Minh đã qua đời ở Bệnh viện Trung ương Seremban.
Cuộc đời của Trương Thế Minh khiến nhiều người không khỏi nghĩ suy, đặc biệt là các bậc cha mẹ. Thực tế, Trương Thế Minh không phải thần đồng duy nhất gặp phải bi kịch đâu. Không ít thần đồng từng tự tử khi còn quá trẻ hoặc có cú trượt dài khi trưởng thành.
Mới đây nhất, báo chí Trung Quốc cũng đưa tin về trường hợp của Trương Hân Dương (sinh năm 1995 ở tỉnh Liêu Ninh) - thần đồng nổi tiếng một thuở. 2 tuổi đã biết cả nghìn chữ, 11 tuổi đỗ đại học nhưng hiện tại ở tuổi 28, Trương Hân Dương không nhà, không xe, sống ăn bám cha mẹ với một tinh thần uể oải, không quan tâm sự đời.
Việc được kỳ vọng quá mức, cộng thêm chỉ chú tâm vào học tập mà không trau dồi các kỹ năng xã hội, không mở rộng các mối quan hệ,... khiến cuộc sống của các thần đồng thường bị mất cân bằng nghiêm trọng. Sau một thời gian dài, các em dễ gặp phải các vấn đề tâm lý.
Nguồn: soha.vn