PandaMeoXinhh
New member
Ở nhà con dâu chưa đầy 1 ngày mà đầu óc đã căng não, thế này sống sao nổi?
Ngày mình nghỉ hưu, cứ tưởng vợ chồng sẽ được gần bên nhau chill tuổi già, ai ngờ bà ấy bỏ mình đi mãi mãi Vợ mất vài năm rồi, mình muốn đi bước nữa nhưng 4 đứa con không chịu agree.
Năm nay mình ngoài 70 tuổi, sức khỏe không còn ngon lành như xưa, tuy có tiền nhưng chẳng biết nấu món gì cho nó ra hồn. Lúc trước được vợ chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ nên giờ thấy bản thân như đứa trẻ to xác vậy á
2 con trai mình sống gần nhà, thỉnh thoảng các con qua chơi đúng lúc ba đang ngồi ăn, nhìn tội lắm luôn, thấy kham khổ quá nên các con rủ mình qua nhà sống. Mỗi con sẽ chăm ba 1 tháng.
Con trai trưởng nói:
"Sau này 2 anh em con sẽ lo cho ba, mảnh đất này ba chia cho bọn con mỗi đứa 1 nửa, còn 2 cô con gái thì không có phần nhé. Tiền lương hàng tháng của ba 6 triệu, 1 nửa chi tiền ăn uống, 1 nửa để dành lúc ốm đau đi viện".
Không muốn các con drama tranh chấp đất đai sau khi ba mất nên mình nói sẽ sớm sang tên đất cho 2 con trai.
Tuy các con sống gần nhưng mình chưa bao giờ ở nhà con cái ngày nào, chưa thật sự hiểu rõ về lối sống của các con nên mình muốn thử nghiệm sống với các con 1 thời gian rồi mới tính chuyện chia tài sản.
Hôm thứ 5 vừa rồi, mình mang đồ đạc qua nhà con cả. Khi thấy con dâu nấu ăn, mình xuống bếp phụ xem có thể làm gì không, ngồi coi tivi nhiều cũng thấy ngán
Thấy 1 cái cặp lồng để trên bàn nên mình tò mò mở ra, bên trong chỉ có chút cơm với vài miếng thịt kho và chút rau. Thấy mình thắc mắc, con dâu giải thích là mang cơm qua cho mẹ đẻ ở khu bên cạnh. Mình khuyên con làm thêm quả trứng cho vào đó, nhìn món ăn ít ỏi quá, bà ấy sẽ đói mất.
Con dâu cau có đáp:
"Mẹ con bị tiểu đường, ăn thế đủ chất rồi, cho ăn nhiều lại khổ con cái"
Thái độ của con dâu làm mình giận lắm mà không thể nói lại được. Mới buổi đầu tiên mà con đã nói năng với ba gắt gỏng thế, vậy sau này ở quen thì con tệ đến mức nào? Huống chi cơm con chuẩn bị cho mẹ đẻ mà đã sơ sài, đã lo ăn nhiều, thì sau này ba chồng bị bệnh, con đối xử kiểu gì?
Nguồn: soha.vn
Ngày mình nghỉ hưu, cứ tưởng vợ chồng sẽ được gần bên nhau chill tuổi già, ai ngờ bà ấy bỏ mình đi mãi mãi Vợ mất vài năm rồi, mình muốn đi bước nữa nhưng 4 đứa con không chịu agree.
Năm nay mình ngoài 70 tuổi, sức khỏe không còn ngon lành như xưa, tuy có tiền nhưng chẳng biết nấu món gì cho nó ra hồn. Lúc trước được vợ chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ nên giờ thấy bản thân như đứa trẻ to xác vậy á
2 con trai mình sống gần nhà, thỉnh thoảng các con qua chơi đúng lúc ba đang ngồi ăn, nhìn tội lắm luôn, thấy kham khổ quá nên các con rủ mình qua nhà sống. Mỗi con sẽ chăm ba 1 tháng.
Con trai trưởng nói:
"Sau này 2 anh em con sẽ lo cho ba, mảnh đất này ba chia cho bọn con mỗi đứa 1 nửa, còn 2 cô con gái thì không có phần nhé. Tiền lương hàng tháng của ba 6 triệu, 1 nửa chi tiền ăn uống, 1 nửa để dành lúc ốm đau đi viện".
Không muốn các con drama tranh chấp đất đai sau khi ba mất nên mình nói sẽ sớm sang tên đất cho 2 con trai.
Tuy các con sống gần nhưng mình chưa bao giờ ở nhà con cái ngày nào, chưa thật sự hiểu rõ về lối sống của các con nên mình muốn thử nghiệm sống với các con 1 thời gian rồi mới tính chuyện chia tài sản.
Hôm thứ 5 vừa rồi, mình mang đồ đạc qua nhà con cả. Khi thấy con dâu nấu ăn, mình xuống bếp phụ xem có thể làm gì không, ngồi coi tivi nhiều cũng thấy ngán
Thấy 1 cái cặp lồng để trên bàn nên mình tò mò mở ra, bên trong chỉ có chút cơm với vài miếng thịt kho và chút rau. Thấy mình thắc mắc, con dâu giải thích là mang cơm qua cho mẹ đẻ ở khu bên cạnh. Mình khuyên con làm thêm quả trứng cho vào đó, nhìn món ăn ít ỏi quá, bà ấy sẽ đói mất.
Con dâu cau có đáp:
"Mẹ con bị tiểu đường, ăn thế đủ chất rồi, cho ăn nhiều lại khổ con cái"
Thái độ của con dâu làm mình giận lắm mà không thể nói lại được. Mới buổi đầu tiên mà con đã nói năng với ba gắt gỏng thế, vậy sau này ở quen thì con tệ đến mức nào? Huống chi cơm con chuẩn bị cho mẹ đẻ mà đã sơ sài, đã lo ăn nhiều, thì sau này ba chồng bị bệnh, con đối xử kiểu gì?
Nguồn: soha.vn