CamKute4317
New member
Với lối chơi chữ sáng tạo như vậy, giờ muốn quên tên thương hiệu cũng khó nha mn ơi!
Giữa cuộc sống bận rộn, deadline rượt đuổi thì đôi khi mình chỉ cần những khoảnh khắc chill chill để xả stress thôi mà đúng không? Hiểu được tâm lý đó, anh chàng Trương Ngọc Quốc Dũng cùng hội bạn thân đã cho ra lò bộ tranh về các thương hiệu nhưng theo phong cách "hài té ghế" của những người... nghiện cà khịa Bằng cách chơi chữ cực kỳ dí dỏm, team này đã khéo léo lồng ghép tên các brand vào trong những câu văn thơ hay lời bài hát quen thuộc, khiến mọi thứ bỗng trở nên vui nhộn và dễ thương hẳn lên!
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông (câu này huyền thoại luôn! )
Chàng trai 27 tuổi đang sống tại TP.HCM này cho biết, ekip sản xuất bộ tranh "đỉnh của chóp" này còn có thêm 5 người bạn cực xịn là Bạc Cầm Tiến, Lê Minh Quang, Nguyễn Khắc Hảo, Nguyễn Trọng Nghĩa và Hàng Hải Nam. Tất cả đều là designer và copywriter có chung một tôn chỉ: đem tiếng cười đến cho thiên hạ!
Chính vì vậy, khi nhận được "gạch đầu dòng" từ Quốc Dũng, cả hội ngay lập tức cùng nhau brainstorm ý tưởng cho bộ tranh suốt 3 tháng trời luôn á! Tuy nhiên, để chính thức hoàn thiện thì phải đợi đến 1 tuần trước đây anh mới thiết kế xong.
Quốc Dũng chia sẻ, công đoạn mất thời gian và công sức nhất đó là phải vẽ lại toàn bộ font chữ của các thương hiệu. Bởi không phải brand nào cũng công khai "bí kíp" thiết kế của mình trên mạng đâu nha Tuy nhiên, khó khăn là thế nhưng vẫn không thể ngăn được đam mê của anh!
Khi nảy ra ý tưởng về bộ tranh thương hiệu "hài không kìm nổi" này, Quốc Dũng cũng không hề có kế hoạch chi tiết từ trước. Chỉ là bỗng nhiên có idea rồi làm luôn thôi! Vì thế anh cũng không ngờ bộ tranh lại viral và nhận được nhiều feedback tích cực đến vậy từ cả đồng nghiệp lẫn cộng đồng mạng. Anh mong rằng trong tương lai vẫn có thể mang đến những tiếng cười tự nhiên như thế này cho mọi người nữa!
Việt sub cho những ai chưa hiểu ngay:
Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa (nước mắt chảy ngược nha! )
Tham - Sân - Si (ai hiểu thì hiểu thôi )
Một miếng khi đói bằng một gói khi no (câu này quá real! )
Hỡi cô tát nước bên đàng. Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi (thơ quá đi mất thôi!)
Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép-pồn (xin lỗi Epson nha )
Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ (buồn ghê á! )
Nguồn: kenh14.vn